From: tran thuy binh
Sent: Thursday, December 04, 2008 3:40 PM
Subject: Gui toa soan: chia sẽ cùng mục " bị lừa tình suốt 2 năm " của Loan
Những gì mà bạn Loan tâm sự hoàn toàn chỉ là biện minh cho hành động phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta. Tôi không đồng tình cho lời biện minh này.
Dù tôi không biết vợ người tình của bạn Loan có bị căn bệnh nghiệt ngã như anh ta từng bảo Loan hay không, thế nhưng tôi thấy bạn Loan thật sự quá tàn nhẫn trong hành động ném đá giấu tay. Nếu bạn ấy có lương tâm, Loan cũng sẽ thấy người tình của bạn ấy dã man không kém. Anh ta đang tâm ngoại tình, tò tí với Loan mà lẽ ra trong khi vợ của mình thập tử nhất sinh cần được an ủi, động viên, chăm sóc. Nếu tôi là Loan, tôi sẽ nghĩ khác, sẽ đặt tôi vào hoàn cảnh của người vợ đáng thương kia, tất nhiên tôi ghê tởm anh ta.
Tôi không thuộc nhóm đồng đẳng của Loan mà là đồng đẳng của vợ người tình của Loan. Chồng tôi đã có lúc ngoại tình với một cô gái ngoài 30 tuổi. Tất nhiên khi tôi biết rõ mọi việc mười mươi thì chồng tôi ra sức thanh minh rằng cô gái ấy hoàn toàn không có lỗi vì không biết chồng tôi đã có vợ con. Tôi chưa bao giờ tin về sự ngây thơ khù khờ của một cô gái với độ tuổi gần quá lứa lỡ thì như thế, có khiếm thị cũng biết đàn ông ở tuổi ngoài bốn mươi, 10 ông thì hết 9 ông đã yên bề gia thất.
Với bài viết này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả độc giả nữ là những bạn gái dù ở bất kỳ độ tuổi nào, đang quen với những người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên thì hãy nhìn lại bản thân và hoàn cảnh của mình đi. Chắc chắn người đàn ông mà bạn cho là yêu thương ấy không chết vợ, ly dị vợ, thì cũng phản bội vợ hoặc chỉ muốn tìm cảm xúc lạ ở các bạn trong chốc lát rồi người ta cũng sẽ quay về với gia đình, vợ con.
Tình yêu bạn đang có chỉ là hư vô, ảo tưởng, tổ ấm mà bạn mong mỏi từ người tình đem đến chỉ là bọt bong bóng, hão huyền. Các bạn còn trẻ, tuy cơ hội kiếm người yêu, kiếm chồng bị hạn chế nhưng không có nghĩa là không có. Đừng dại dột vội vàng trói chặt mình vào thòng lọng như thế, để rồi mất hết thanh danh, uy tín, đau khổ. Một điều nữa nếu các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người vợ bị chồng phản bội, lúc đó các bạn sẽ hiểu như thế nào và sẽ càng không muốn mai kia mình cũng sẽ bị rơi vào tình cảnh ảm đạm như thế.
Cũng có thể một vài trong số các bạn đang quan hệ tình cảm với những người đàn ông có vợ mà các bạn không hề hay biết, hoặc cố tình không biết mặc dù đã có bắn tính hiệu cảnh báo (đại loại là không đến với nhau được, vợ chồng anh không hạnh phúc...), các bạn vẫn vô tư và thản nhiên tay trong tay, nhưng các bạn biết không? Các bạn đang được yên ổn không có nghĩa là vợ của những người đàn ông này không hề biết chuyện gì xảy ra giữa bạn và chồng của họ. Chỉ có điều mỗi người vợ ấy sẽ có cách cư xử với các bạn khác nhau, tất nhiên ít khi nào là yên ả và êm thắm.
May mắn lắm thì bạn sẽ được vợ người ta mời nói chuyện phải quấy một cách tử tế và có văn hóa. Nếu không, mọi việc sẽ được tung hê, sẽ chẳng hay ho và tốt đẹp gì khi chuyện các bạn quan hệ với người đàn ông có vợ đến tai cha mẹ bạn, người thân họ hàng, đồng nghiệp, cấp trên của bạn. Không phải dễ để vượt qua điều ong tiếng ve, tôi thiết nghĩ các bạn hãy dừng lại đúng lúc. Hãy ở đúng vị trí của mình, và hiểu rằng tương lai của kẻ thứ ba chưa bao giờ sáng sủa và vinh hiển, lại càng tồi tệ nếu bạn là người có học thức, hiểu rộng, con nhà gia.