Người gửi: St2forget
Gửi tới: Ban Văn hóa
Tiêu đề: Kết thúc như thế nào là được?
Kết thúc "Cánh đồng bất tận" không có hậu. Thế nhưng, những gì mà nó mở ra không phải là không tốt. Tôi chỉ là một sinh viên Công nghệ nên cảm nhận văn học khá kém. Có điều, tôi đủ khả năng để nhận biết được "Cánh đồng bất tận" là một tác phấm để đời...
Tôi thật sự khâm phục Nguyễn Ngọc Tư - người có thể viết ra những dòng suy nghĩ của mình bằng tiếng nói của trái tim chứ không phải là sự suy diễn ba hoa như nhiều những tác phẩm văn học mà tôi được biết. Ở mỗi câu chuyện của cô, tôi thấy cả mảnh đời của mình trong đó. Nghe có vẻ buồn cười nhưng bởi vì nó quá quen thuộc, nó như nhịp đập trái tim và hơi thở của mình, như mỗi khi ta tự chất vấn bản thân vậy. Truyện của Nguyễn Ngọc Tư quá thật! Ta có thể thấy tận trong cùng khổ, xấu xa của sự sống, cô gái bé nhỏ luôn mong muốn một hạnh phúc mong manh. Ta có thể thấy trong tâm hồn quỷ dữ của một ông bố tàn ác vẫn còn tình thương khi ông bỗng chốc thấy hối hận. Người mẹ nghèo khổ chỉ muốn có mỗi mảnh vải nhưng dằn vặt và đau khổ vì biết mình làm sai.
Truyện của Nguyễn Ngọc Tư luôn nhắc nhở điều đúng, điều sai mỗi chúng ta đều có thể thấy, và hậu quả cho kẻ khinh thường sự đúng đắn luôn được phơi bày. Và trong tất cả những sai trái đó, cô con gái đã biết mình phải làm thế nào cho đúng, đây cũng là kết thúc cho một chuỗi ngày đau khổ khi con người ta không nhận ra được đâu là bến bờ, đâu là nơi để dừng lại. Kết thúc câu chuyện chỉ có mỗi mình cô gái biết phải tha thứ, biết phải yêu thương, và cô tự quyết định cho mình cuộc đời mới, ở đó cô sẽ dạy cho đứa trẻ mà mình sinh ra biết cách để yêu, biết cách để sống thế nào cho đúng. Quả thật, nếu kết thúc không là như vậy, liệu người cha đó có hối hận hay không? Liệu cô con gái có ngày một hoang mang hơn và sống sai lầm hơn hay không? Liệu mọi thứ sẽ tốt đẹp lên? Hay con người ta càng ngày càng chìm đắm trong sai trái và kết thúc cuộc sống một cách ân hận? Dù có vẻ đau đớn, nhưng tôi vẫn tin kết thúc như vậy là có hậu, ít ra là cho cô gái kia. Từ đây cô ấy có thể sống một cuộc sống hoàn toàn mới, khác hẳn những gì mà cô đã nhận được trong quá khứ.