Theo Chinapress, ông Maeda, 70 tuổi, ở Nhật gần đây tiết lộ đã sống cuộc đời đơn giản đến mức tẻ nhạt, bằng cách dùng tiền để lại của cha mẹ. Thực tế ông chỉ đi làm duy nhất một lần trong đời, trong khoảng 2 năm, rồi nghỉ ngay khi cha mẹ chết. Ông cũng chưa trải qua yêu đương lần nào.
Ông Maeda sống tiết kiệm trong mức 60.000 yên (hơn 12 triệu đồng) mỗi tháng, ngày ăn ba bữa bằng đậu nành đóng gói sẵn. Thi thoảng mới ăn hành tây chiên với cơm trắng.
Ông Maeda mới đây chia sẻ về cuộc sống tẻ nhạt của mình, không đi làm, không tình yêu và giờ thì không còn một người thân nào trên đời. Ảnh: Chinapress.
Lựa chọn cuộc sống đơn giản, nhưng không có nghĩa mọi thứ gọn gàng. Bụi đầy nhà, quần áo chất đầy trên ghế, rác lâu ngày không dọn... Ông thừa nhận: "Khi nào tiền hết, tôi sẽ chết".
Ông có một em gái đã qua đời vài năm trước. Giờ đây cả gia đình đã đến thế giới bên kia, chỉ còn mình ông sống không mục tiêu, không mơ ước.
Maeda ước tính, tài sản của cha mẹ vẫn đủ cho ông sống 7-8 năm nữa. "Tôi không mong đợi mình sống lâu như vậy", ông nói thêm.
Bảo Nhiên