Thứ ba, 18/3/2025
Thứ ba, 18/3/2025, 01:30 (GMT+7)

Cảnh đổ nát sau đám cháy chợ Thanh Đa

TP HCMHàng hóa trong gần chục sạp ở chợ Thanh Đa, quận Bình Thạnh bị thiêu rụi, kết cấu đổ sập sau một giờ cháy lớn, tối 17/3.

Khoảng 22h15, khói lửa bùng lên từ dãy sạp trong chợ Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Các sạp này có diện tích khoảng 50 m2, được xây vách bêtông, lợp tôn, chuyên kinh doanh quần áo, đồ chơi trẻ em, sách báo, thức ăn và đồ gia dụng. Hoả hoạn bùng lên dữ dội khiến nỗ lực dập lửa ban đầu thất bại.

Đám cháy sau đó lan rộng, khói đen mù mịt bao trùm khu dân cư lân cận.

Chợ Thanh Đa là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn, có lịch sử từ đầu thế kỷ 20. Khu chợ này hiện có 495 sạp và 39 ki-ốt, là nơi kinh doanh sầm uất.

Lời kể nhân chứng vụ cháy chợ Thanh Đa
 
 

Nhân chứng kể khoảnh khắc lửa bùng lên ở chợ Thanh Đa. Video:Tuấn Việt - Đình Văn

Theo nhân chứng, đám cháy bùng phát từ một sạp bán báo và sách giáo khoa nằm trên mặt đường Thanh Đa. Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong khoảng 15 phút, các sạp xung quanh đã bị thiêu rụi và đổ sập.

Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 50 chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa chia thành nhiều hướng, vừa kéo vòi rồng dập lửa từ phía trước, vừa nỗ lực ngăn cháy lan sang các sạp khác trong chợ.

Cùng lúc đó, nhiều chủ sạp ở dãy đối diện, phía trên là các căn hộ cư xá, vội vàng di dời đồ đạc và tài sản. Họ đưa hàng hóa dễ cháy ra ngoài để hạn chế nguy cơ cháy lan, bảo vệ sạp kinh doanh cũng như nơi ở.

Đến 23h, đám cháy được khống chế nhưng gần chục sạp trong chợ đã bị sụp đổ. Sức nóng khiến khung thép, mái tôn cong vênh, nhiều gian hàng chỉ còn trơ lại khung sắt.

Chợ Thanh Đa nằm giữa 13 lô cư xá Thanh Đa, nơi có hơn 1.000 người sinh sống. Khi vụ cháy xảy ra, nhiều người lớn và trẻ em nhanh chóng di tản xuống phía dưới để đảm bảo an toàn, tránh hít phải khói độc bốc lên các tầng của cư xá.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng cứu hỏa tiến sâu vào các sạp để phun nước làm mát, đồng thời tích cực tìm kiếm nhằm đảm bảo không có người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Bà Hà, chủ sạp đồ chơi trẻ em bị cháy, cho biết khi đang ở nhà cách chợ khoảng 2 km thì nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn. Khi chạy đến, bà thấy nơi buôn bán của mình đã chìm trong biển lửa.

Hàng ngày, cửa hàng mở bán từ 6h đến 21h30. Một ngày trước vụ cháy, bà vừa nhập một lượng hàng lớn để kinh doanh. "Tôi bán ở sạp này 22 năm rồi, bây giờ cháy hết hàng hóa, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng", bà nói.

Anh Nguyễn Văn Duy, chủ sạp kinh doanh chăn ga gối nệm bị cháy lan, cho biết ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. "Chiều tối bán xong, tôi đóng ki-ốt về nhà ngủ. Nhà chỉ cách đó mấy căn, nhưng khi nghe tin cháy, chạy qua thì không kịp nữa. Giờ không còn gì cả", anh Duy nói.

Đại diện UBND phường 27 cho biết vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại.

Vị trí chợ Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Đồ họa: Đỗ Nam

Thanh Tùng - Đình Văn - Gia Minh