Đêm trao giải với sự bắt tay của "nhà đài" đã phần nào tạo ra không khí sôi động hơn những mùa giải trước. Tuy vậy, cũng vì sự phối hợp này mà ngoài một số tác phẩm giành Cánh diều vàng được đặc cách lên sân khấu nhận cúp, còn lại những tác phẩm đoạt Cánh diều bạc sau khi công bố trên màn hình, sẽ cùng nhận giải tại... văn phòng Hội Điện ảnh. Bởi như lời ông Trần Luân Kim - Tổng thư ký Hội Điện ảnh VN - thì: "Vì tường thuật trực tiếp nên không đủ thời gian để tất cả những tác phẩm đoạt giải được lên sân khấu". Cũng vì lý do này mà nhiều gương mặt có tiếng trong làng điện ảnh không thấy có mặt, ngoại trừ những người được giao nhiệm vụ lên công bố và trao cúp cho những tác phẩm đoạt giải vàng.
![]() |
Diễn viên Hoàng Dũng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. |
Ký ức Điện Biên (hãng phim truyện I) một lần nữa được tôn vinh khi đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nhận giải Đạo diễn xuất sắc, dù bộ phim chỉ nhận được giải khuyến khích giành cho thể loại phim truyện nhựa.
Gây ấn tượng tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2004 có lẽ phải kể đến sự ra quân và gặt hái rầm rộ của hãng phim tư nhân Thiên Ngân. Đạo diễn Lê Hoàng với bộ phim Nữ tướng cướp đã mang về cú đúp với giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Mỹ Duyên và Nhà biên kịch xuất sắc cho chính đạo diễn. Trao giải xuất sắc cho cá nhân được xem là bước đột phá của Cánh diều vàng 2004, và có lẽ chính vì sự "còn quá mới mẻ" này mà cả Mỹ Duyên và Lê Hoàng đều vắng mặt tại buổi lễ, chỉ để lại lời nhắn "cảm ơn tất cả mọi người".
Chiến dịch trái tim bên phải (đạo diễn Đào Duy Phúc) được dịp lên ngôi khi có tên hầu hết tại các đề cử. Trong 5 đề cử cho Cánh diều vàng giải Phim truyện nhựa xuất sắc có tên Chiến dịch trái tim bên phải; 5 đề cử Nhà biên kịch xuất sắc có tên của Hoàng Anh Tú - Đào Thuỳ Trang, tác giả của bộ phim học trò này; 5 đề cử đạo diễn xuất sắc có tên Đào Duy Phúc; 5 đề cử Diễn viên nữ xuất sắc có tên Hồ Ngọc Hà, vai nữ chính; đề cử Giải âm thanh xuất sắc cũng có Nguyễn Thái Vũ, người thực hiện phần âm thanh; đề cử giải Âm nhạc trong phim có tên Bùi Huy Tuấn, nhạc sĩ đảm nhiệm phần âm nhạc trong Chiến dịch trái tim bên phải... Với rất nhiều đề cử, Chiến dịch trái tim bên phải đã nhận về giải khuyến khích cho thể loại phim truyện nhựa.
![]() |
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nhận giải Đạo diễn xuất sắc. |
Cánh diều vàng 2004 hơi "hiếm", khi với 7 thể loại phim tham gia tranh giải, chỉ có 3 Cánh diều vàng được trao. Đó là Cánh diều vàng cho phim tài liệu nhựa (Những nẻo đường công lý, đạo diễn Lại Văn Sinh); Cánh diều vàng cho phim tài liệu video (Muốn được sống, đạo diễn Lê Hồng Chương); và Cánh diều vàng cho phim truyện video dài tập (Ngọn nến hoàng cung, đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng).
Những hạt sạn
Thời gian chuẩn bị cho Cánh diều vàng 2004 dường như quá gấp, sự thiếu chuyên nghiệp lộ ra khi những người nhận trách nhiệm công bố giải thưởng cứ phải khom lưng thật thấp, thậm chí có đạo diễn còn phải khuỵu cả đầu gối xuống mới có thể nói vào micro cho rõ. Hai người trao giải cứ liên tục phải nhường nhau, người này nói xong lập tức bước xuống phía dưới để nhường micro cho người kia nói, bởi người trao giải có hai, mà micro chỉ có một.
Ngoài ra, còn có những hạt sạn "được" tạo ra từ người dẫn chương trình và các nhân vật có nhiệm vụ trao giải. Một mình lèo lái chương trình dài hơn 2 tiếng đồng hồ, MC Lại Văn Sâm không sao kiểm soát nổi, và vì thế, hàng loạt chi tiết nực cười đã xảy ra.
Ngay giải đầu tiên, khi đang chăm chú theo dõi trên màn hình 5 đề cử cho thể loại phim hoạt hình nhựa và vi tính (như lời giới thiệu của Diễn viên trẻ triển vọng 2003 Thanh Hương), khán giả hẫng hụt bởi mới đến đề cử thứ 4, màn hình bỗng... hết.
Tới tiết mục trao cho giải Biên kịch xuất sắc, trong đó có trích đoạn phim Nữ tướng cướp, khán giả chỉ nghe thấy tiếng các nhân vật đối thoại trên màn hình, tuyệt nhiên không thấy người đâu, chỉ có mỗi dòng chữ Cánh diều vàng chạy qua chạy lại. Cứ như vậy vài phút, sau đó kết thúc bằng ba chữ Cánh diều vàng to tướng trên màn hình, coi như đã xong một trích đoạn.
Kiểu "làm dáng" quá đà của diễn viên Kiều Anh trên sân khấu, sự lúng túng đến độ lắp bắp của diễn viên Thủy Hương đã khiến cho đêm trao giải trở nên tẻ nhạt và nặng nề.
Cánh diều vàng 2004 được trao cho:
* Thể loại phim truyện nhựa: Cánh diều bạc: Thời xa vắng - đạo diễn Hồ Quang Minh. * Thể loại phim hoạt hình nhựa và vi tính: Cánh diều bạc phim hoạt hình nhựa: Năm hạt kê vàng - đạo diễn Phạm Ngọc Tuấn. * Thể loại phim tài liệu nhựa: Cánh diều vàng: Những nẻo đường công lý - đạo diễn Lại Văn Sinh. * Thể loại phim tài liệu video: Cánh diều vàng: Muốn được sống - đạo diễn Lê Hồng Chương * Thể loại phim khoa học video: Cánh diều bạc: Để giảm thiểu bất hạnh - đạo diễn Mỹ Hương * Thể loại phim truyện video ngắn tập: Cánh diều bạc: Tôi là ai - đạo diễn Lê Thanh Sơn * Thể loại phim truyện video dài tập: Cánh diều vàng: Ngọn nến hoàng cung - đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng. * Biên kịch xuất sắc: đạo diễn Lê Hoàng (Nữ tướng cướp) * Đạo diễn xuất sắc: đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (Ký ức Điện Biên) * Nữ diễn viên chính xuất sắc: Mỹ Duyên (Nữ tướng cướp) * Nam diễn viên chính xuất sắc: Hoàng Dũng (Tiếng cồng định mệnh) * Giải âm thanh hiệu quả: Bành Bắc Hải (Hàng xóm) * Giải âm nhạc trong phim: nhạc sĩ Trọng Đài (Ký ức Điện Biên). * Giải thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Phạm Quang Vĩnh (Hàng xóm) * Quay phim xuất sắc: Trần Hùng (Thời xa vắng) * Giải thưởng dành cho phim hợp tác tốt với nước ngoài: Mùa len trâu (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh) |
Lê Bảo