From: linh le
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, January 24, 2006 10:13 AM
Subject: Anh Vu dung luy vi tinh qua vay.
Kính gửi anh Vũ,
Không biết tự bao giờ mà tôi lại quen với việc vào trang này để đọc các bài viết của các anh chị và hôm nay vô tình tôi đã đọc được bài viết của anh. Tôi thật sự thông cảm cho hoàn cảnh của anh hiện giờ, nhưng anh Vũ à mọi thứ đều có lối thoát cả. Nếu anh thực sự muốn níu kéo chị ấy thì anh hãy làm những việc có ý nghĩa hơn là từ bỏ cả công việc. Bởi người phụ nữ thật sự cần một người đàn ông để chia sẻ, là người mà mình sẽ nương tựa cả một đời.
Mặc dù tôi biết là anh rất đau khổ nhưng anh có cần phải bỏ cả sự nghiệp như vậy không? Để có được một công việc như anh hiện giờ tôi nghĩ chắc là mơ ước của nhiều người. Dẫu biết rằng tìm được tình yêu là rất khó, nhưng nếu nó không là của anh thì cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi. Mà cho dù anh đã tìm ra đi chăng nữa, nhưng anh biết xã hội bây giờ rồi đó, để đứng vững và tồn tại trong xã hội này anh cũng cần có sự nghiệp trong tay, cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ không phải là của mình đâu anh Vũ à.
Tôi từng giống như bạn gái của anh cũng bị bạn trai giận hờn, cũng chia tay, cũng từng đau khổ vì tình yêu giống như anh, cũng chứng kiến cảnh bạn trai của mình đi chơi với người khác. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng nếu không có anh thì mọi thứ xung quanh tôi đều là vô nghĩa, có lúc tôi đã tự tử để chứng minh tình yêu của tôi dành cho anh. Nhưng anh Vũ biết không, tất cả đều không làm gì được cả, mà nó còn làm cho người đó càng rời xa tôi. Lúc đó là lúc tôi đang thi tốt nghiệp, tôi đã cho qua tất cả, tôi chẳng thiết gì đến học hành, tối ngày tôi chỉ biết đến anh, ngoài ra không còn gì nữa cả. Trong đầu tôi chẳng nghĩ được chuyện gì cả ngoài chuyện phải làm sao để anh quay lại với tôi.
Tôi đã đi tìm anh khắp nơi, tôi đã thấy người đó chở bạn gái đi chơi, nhưng anh Vũ biết không, oái oăm thay tôi vẫn yêu người đó một cách điên dại. Tôi chỉ biết lao vào các cuộc chơi thâu đêm với bạn bè và cũng từ đó tôi nhận ra được rằng con người sống trên đời còn nhiều chuyện quan trọng hơn cả là tình yêu. Tôi nói ra đây không có ý gì khác mà mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì anh đã làm và vì sao mà hai người lại như vậy.
Anh Vũ ah, một khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra cho anh và không ai biết sau cánh cửa đó là gì cả. Chỉ có những con người dũng cảm dám vượt qua cánh cửa đó mới biết sau cánh cửa đó có gì. Có thể đó là một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cũng có thể nó không giống như anh mong đợi. Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh là hãy sống sao cho xứng đáng với người đã sinh thành ra anh. Hãy sống sao cho khi ta nhìn lại không thấy hối hận vì những gì đã làm. Nếu người đó đã không còn tình cảm gì với anh thì cho dù anh có muốn níu kéo thế nào cũng vô ích thôi anh Vũ ah.
Tôi chỉ có vài lời nói với anh như vậy thôi, mong rằng trước khi anh làm đều gì hãy nghĩ đến những người thân của anh, bạn bè của anh, những người đã giúp đỡ anh trong lúc anh đang thất vọng như vậy. Anh đừng phụ lòng những người tin tưởng vào anh. Hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông thật sự nha anh Vũ. Ngoài tình yêu ra, phụ nữ còn cần nhiều thứ lắm anh Vũ ah. Chúc anh sớm tìm ra lối thoát cho mình và tìm người thật sự yêu thương anh.
Đó chỉ là một vài lời tâm sự cùng anh thôi, nếu có gì không phải mong anh bỏ qua cho. Có thể tôi nói không được hay lắm, nhưng mà tôi cũng rất vui khi tâm sự cùng anh.
Lệ Linh!