Sau hai năm chờ đợi, tôi có thai và đó là một bé gái. Trước giờ tôi thấy các chị xung quanh có thai rồi sinh nở bình thường nên cứ nghĩ mình giống họ. Đến tuần thứ 27 tôi được thông báo thai lưu, bản thân chưa từng biết đến trường hợp này bao giờ. Vợ chồng đau đớn tột cùng, tôi khóc rất nhiều và vô cùng suy sụp sau việc mất con.
Vì khao khát làm mẹ nên tôi tiếp tục cố gắng. Sau hai năm tiếp theo, tôi có thai lần hai, là một bé trai. Lần này tôi được bác sĩ thông báo là có tử cung đôi. Tôi không biết đó là gì nên hỏi bác sĩ có ảnh hưởng hay nguy hiểm không. Bác sĩ nói người tử cung đôi thì diện tích tử cung hẹp nên dễ sẩy thai, sinh non hoặc thai chết lưu. Nghe bác sĩ thông báo vậy tôi nhớ đến đứa con đã mất mà không biết nguyên nhân. Tôi òa khóc ngay tại bệnh viện. Bác sĩ trấn an tôi rất nhiều, bảo vẫn có thể sinh con như bình thường.
Hiện tại thai được 22 tuần, tôi vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng vẫn khóc vì nhớ đứa bé đã mất và lo lắng cho đứa bé hiện tại trong bụng. Cầu mong cho con tôi được khỏe mạnh, sinh ra đủ ngày đủ tháng như các bé khác.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.