Tôi 26 tuổi, bạn trai hơn một tuổi, quen và yêu nhau được hai năm rưỡi, tính kết hôn vào cuối năm nay. Dạo này tôi hay đọc các bài tâm sự trên đây và suy nghĩ về chuyện của mình. Hồi mới yêu vào 8/2021, đợt đó dịch Covid nên bạn trai nghỉ làm ở nhà. Một lần, tôi cầm điện thoại của anh lên, thấy anh nhắn tin tán tỉnh một bạn nữ, nói chuyện khoảng nửa tháng. Tôi kiểm tra tin nhắn, họ nói chuyện từ giữa tháng tám đến cuối tháng tám, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Tôi hỏi, anh xin lỗi khoảng hai ngày rồi tôi bỏ qua. Từ đó đến giờ, thỉnh thoảng tôi cầm điện thoại anh nhưng không thấy nhắn tin với bạn nữ nào nữa.
Tôi tâm sự với đứa bạn, nó bảo "Chắc anh ấy rảnh rỗi nên thế, nếu muốn giấu đã cài mật khẩu chứ không để mày phát hiện ra đâu. Hơn nữa anh ấy cũng xin lỗi và mày tha thứ rồi thì cho qua đi". Dù chuẩn bị cưới nhưng thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi sợ sau này có chuyện như thế xảy ra hoặc xấu nhất là ngoại tình. Tôi tâm sự với bạn, bạn nói là có thể do khủng hoảng tiền hôn nhân vì suy nghĩ nhiều quá rồi, nhưng bạn cũng bảo "Tao không dám khuyên mày cưới hay bỏ nhưng hôn nhân là chuyện cả đời nên suy nghĩ kỹ nhé". Mong độc giả cho tôi xin lời khuyên. Cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm.
Minh Tuyết
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc