From: Le Pham Pham
Sent: Wednesday, August 03, 2011 7:34 PM
Hồng thân mến,
Gia đình bạn từ lâu đã tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ, và nhiều khả năng, nguyên nhân chính là ở bạn. Cuộc sống gia đình của bạn bị đảo lộn từ khi chồng bạn đi làm. Vì sao vậy?
Qua câu chuyện của Hồng, có thể thấy bạn là người đảm đang, chu toàn, gánh vai trò trụ cột của gia đình để nuôi chồng ăn học. Nhưng có phải bạn gánh vác quá nhiều không? Bạn ôm đồm quá, chu toàn quá, nên chồng bạn đã thành nếp, không phải lo toan gánh vác gì. Và rõ ràng anh ta không thích như vậy.
Có lẽ anh ta thấy mình không có vai trò gì đáng kể. Phản ứng của anh ta khá rõ ràng. Ở nhà anh ta luôn căng thẳng, mâu thuẫn với bạn. Chỉ khi ra ngoài xã hội, trong quan hệ công việc, quan hệ xóm giềng, chồng bạn mới cảm thấy cân bằng.
Sau khi bị vợ phản bội, chồng bạn rơi vào trạng thái hụt hẫng, hoảng loạn. Đây là trạng thái của một đứa bé mất điểm tựa. Bạn càng vun vén, chiều chuộng chồng, thì lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Chồng bạn không phải là đứa bé để cần một người chị, hay một bà mẹ chu toàn. Anh ta cần được là người đàn ông đúng nghĩa.
Tóm lại, chính lối sống ôm đồm, tham gánh vác của bạn đã làm mất thói quen chia sẻ trách nhiệm trong người đàn ông của bạn. Gia đình bạn sống ở Tây Bắc, xa cách người thân, xa các mối quan hệ họ hàng thông thường, càng làm chồng bạn không phải đỡ đần họ hàng và gánh vác những trách nhiệm thông thường.
Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh, cùng bàn bạc với chồng để nhìn lại các vấn đề của gia đình mình. Hai người phải có sự phân công lại trách nhiệm, trên tinh thần yêu thương, và tôn trọng lẫn nhau. Nhớ rằng chồng bạn là người đàn ông. Bạn yêu thương chồng thôi chưa đủ. Cần quý trọng chồng với tư cách là người đàn ông, trụ cột trong nhà. Và yêu cầu anh ấy xứng đáng với điều ấy.
Họ hàng bạn ở xa, nhưng vợ chồng vẫn phải thu xếp để về thăm thường xuyên hơn, để nhớ tới nghĩa vụ và bổn phận của mình, cũng là một cách cân bằng tâm lý trong gia đình.
Hai người nên thu xếp đi chùa đầu tháng, ngày rằm, không phải để cầu khấn lợi lộc gì, mà để thành tâm hướng tới bình yên, hạnh phúc, và sức khỏe cho nhau.
Vài lời không nói hết ý. Mong các bạn hạnh phúc!