Xăng tăng hay không? Tin đúng hay không? Tôi không đề cập ở đây, điều tôi xin mạo muội gởi vài dòng là xin lưu ý về ý thức của mỗi cá nhân, mỗi người dân trước những thông tin như vậy.
TP HCM là trung tâm lớn về kinh tế của cả nước, dù muốn dù không cũng là nơi tập hợp đông đảo bộ phận dân cư mà sự nhận thức, mặt bằng nắm bắt thông tin, tiếp nhận xử lý thông tin tốt hơn rất nhiều so với nhiều địa phương trong cả nước, vậy mà có chứng kiến dòng người đổ xô về các cây xăng, điểm bán xăng dầu vào ngày hôm qua trong đó rất rất nhiều người chỉ hy vọng mua được lượng xăng đủ cho xe gắn máy... của mình, thì thật là không còn ý kiến nào để bình luận thêm...
Tôi xin lỗi vì cũng không muốn nói đao to, búa lớn ở đây, chỉ mong mỗi người dân chúng ta, cần có những suy luận, và tỉnh táo hơn trước những thông tin như vậy, hãy là cư dân của một thành phố văn minh, từ trong cách nghĩ của mỗi người.
Cám ơn đã quan tâm ý kiến của tôi.
Người gửi: NMĐ,
Chào mọi người,
Tôi bỏ chút thời gian ra gửi ý kiến tới mọi người cũng chỉ muốn chia sẻ một chút quan điểm của tôi về vấn đề này.
Tôi không hiểu việc biết tin xăng sắp tăng (không cần quan tâm thật hay giả), mọi người lũ lượt đi mua, đổ xô xếp hàng chờ đợi, chen chúc để đổ cho đầy bình. Thử hỏi ví dụ giá xăng từ 14,500 VNĐ tăng lên 19,500 VNĐ, mọi người đổ xong, tiết kiệm được 5000VNĐ, thực sự có đáng với thời gian, công sức bỏ ra chờ đợi để đi mua xăng hay không? Trong khi đó chưa kể tới những nguy hiểm có thể xảy ra khi vội vã đi mua xăng. Tôi thấy rất không đáng.
Với một bình xăng đổ đầy, mọi người đi được bao nhiêu lâu? Và mọi người có nghĩ là sẽ phải tiếp tục đổ xăng hay không? Vậy thì tại sao lại cứ luôn phải ùa theo tâm lý đám đông, và tỏ ra manh động trước những tin đồn.
Chính những người manh động ít nhiều cũng đã góp phần gây nên sự xáo trộn trong trật tự xã hội, tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu khi đã tung tin đồn thất thiệt.
Tôi mong rằng sự chia sẻ này của tôi sẽ góp chút ý kiến cho mọi người trước những vấn đề nhạy cảm, để bình tĩnh suy xét và cũng góp phần không gây ra sự lộn xộn, từ đó nhà nước và các cơ quan chức năng mới có thể yên tâm mà đề ra giải pháp bình ổn.
Còn với tôi, nếu đã muốn giải quyết vấn đề giá xăng với bản thân, tôi sẽ chọn đi Bus hoặc xe đạp. Đó mới là giải pháp tốt hơn việc chen chúc đổ đầy một bình xăng, một giải pháp tạm thời mà chưa chắc đã tiết kiệm.
Xin cảm ơn
Người gửi: TN,
Không biết tin ai khi có tin đồn.
Tôi đồng ý với bạn Bằng Lăng. Nhưng cũng xin chia sẻ thêm:
Tôi cũng không tin lời đồn thổi đó và cũng ko đi đổ xăng bởi vì tôi có nhận định của riêng tôi và tôi chấp nhận với cái giá của nhận định đó vì: Nếu xăng có tăng thật ( 25000 đồng/l) tôi sẽ mất thêm 18.000 so với trước nhưng tôi có được kinh nghiệm về nhận thông tin và phán đoán. Còn nếu mua dự trữ ư thật tình mà nói rủi ro cháy nhà rất lớn lúc đó thiệt hại thì không so sánh được với mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm.
Đúng như các cơ quan nhận định do giá dầu thế giới đang xuống nên các đầu cơ xăng trước đó cần bán ra để mua vào với giá thấp nhằm kiếm lời. Nhưng theo tôi vấn đề sâu xa ở đây là người dân không có một thông tin chính thức nên mới dễ bị những kẻ đầu cơ chuộc lợi.
Người gửi: Xung Ho,
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Bằng Lăng. Theo tôi việc tăng giá xăng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của xã hội và là cả một quá trình lâu dài mà mỗi chúng ta còn phải tính toán nhiều để cân bằng chi tiêu sinh hoạt gia đình.
Việc mọi người đổ xô đi mua xăng khi có tin đồn xăng tăng giá, thực sự tôi không hiểu việc làm đó có thể tiết kiệm được bao nhiêu nếu đúng là xăng tăng giá thực sự. Một số người còn dùng can nhiều lít để mua xăng về nhà dự trữ, tôi tự hỏi không biết có thể với lượng xăng như thế thì dùng được bao lâu và tiết kiệm được bao nhiêu trong khi nguy cơ cháy nổ thì rất cao...
Tôi cũng chỉ là người lao động bình thường, khi xăng tăng giá thì cũng xót xa khi đồng lương có hạn nhưng tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là tình hình chung của xã hội và mình buộc phải thích ứng với nó.
Nếu có thể ví dụ một cái gì đó thực tế tôi xin kể câu chuyện: anh bạn đồng nghiệp cơ quan tôi hào hứng khoe đã đổ được bình xăng đầy trước khi tăng giá, trong thâm tâm tôi nghĩ không biết nó đáng giá bao nhiêu so với những cốc bia mà hàng ngày anh vẫn uống.
Người gửi: Nguyễn Tấn Nhất Duy,
Mọi người cần biết giá dầu thô trên thế giới
Hiện nay rất ít người dân được biết giá dầu thô trên thế giới như thế nào, mặc dù nó có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Điều này làm cho người dân dễ bị ảnh hưởng bới các "tin đồn" . Bài viết sau đây đưa ra những nhận định về giá dầu thô sắp tới và chỉ cho các bạn đọc biết cách tìm hiểu thị trường dầu thô trên thế giới hiện nay như thế nào.
Trong thời gian vừa qua giá dầu thô biến động rất mạnh từ 100$/ thùng và sau đó lập kỷ lục 147$/thùng. Hiện nay dầu thô đang có xu hướng giảm mạnh bởi những thông tin nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi mạnh và nhu cầu sử dụng của Mỹ và Anh giảm đáng kể nên giá dầu thô đang ở mức 117-118 $/ thùng. Theo chuyên gia phân tích của công ty đầu tư Alliance Trust, Angus McPhail, dự báo nếu nhu cầu năng lượng của Mỹ và châu Âu tiếp tục giảm do kinh tế phát triển chậm, trong tháng tới, giá dầu thô có khả năng hạ xuống mức 100 USD/thùng, thậm chí là 60 USD/thùng nếu OPEC tiếp tục tăng sản lượng khai thác. Nhưng nếu Mỹ và Israel tiến hành chiến tranh với Iran thì dầu thô có thể lên đến 200$/thùng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu vì Iran là nước cung cấp dầu thô lớn thứ 4 trên thế giới.
Nếu như giá dầu thô về lại 100$/ thùng thì giá xăng trong nước khoảng 14.000 đồng/lít , và nếu như giá dầu thô về khoảng 80$/thùng thì giá xăng trong nước khoảng 11.000 đồng/thùng.
Giá xăng của một số nước trên thế giới quy ra Việt Nam đồng tương đương như sau: Việt Nam 19.000 đồng/lít , Campuchia 23000 đồng/lít , Mỹ 15.000-16.000 đồng/lít , Mexico 11.000 đồng/lít , Pháp 24.000 đồng/lít , Anh 25.000 đồng/lít
Để biết được thông tín giá dầu thô thê giới cập nhập liên tục 24/24 các bạn hãy vào trang igmarkets.com.au, xem giá của Brent Crude. Ví dụ giá dầu thô đang là 11743 nghĩa là 117.43$/ thùng. Hoặc các bạn có thể xem trên kênh truyền hình Bloogberg.
Người gửi: HODANZ23,
Tôi nghĩ tại sao chúng ta cứ mãi hốt hoảng với những thông tin như vậy chứ? Gạo tăng, xăng tăng, vật liệu xây dựng tăng,... và sắp tới chắc mọi thứ còn lại đều tăng. Thiết nghĩ hình như mọi người chúng ta đều ám ảnh với những tin như vậy, nên khi vừa nghe đều cảm thấy sợ hãi, ....dù có cảnh báo là tin vịt.
Tại sao mọi người dễ dàng tin như vậy chứ? Câu hỏi này chắc phải có lời giải nhưng chắc là không phải tôi.