Người gửi: Thuỷ
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Thế nào mới là nghệ thuật?
Xin có đôi dòng chia sẻ những bức xúc của người viết trước. Thực tình là khi nghe những "ca khúc" mà trong đó có một số như đã kể trên, tôi cũng không tài nào hiểu nổi một bộ phận các bạn trẻ bây giờ (trong đó có rất nhiều bạn học sinh cấp 2 và cấp 3) tìm thấy cái gì ở trong những mớ bòng bong ca từ ấy, chưa nói gì tới giai điệu.
Chúng ta chả biết nên đổ lỗi cho ai, cho cái gì bây giờ? Người viết hay người nghe? Vì rằng giữa hai bên là mối quan hệ qua lại, chứ không phải một chiều.
Khi mọi thứ đều đang bị cuốn vào vòng xoáy của cái gọi là "thị trường", thì dường như người ta hay quên mất của nghệ thuật "cái đẹp", mà nếu không có "cái đẹp" ấy thì chưa thể gọi là nghệ thuật.
Nói vậy nghe có vẻ to tát, song ở trong phạm vi hẹp hơn với các ca khúc, mỗi người một thị hiếu, một quan niệm, một suy nghĩ riêng. Anh thích nhạc này, không có nghĩa là nó cũng phải hấp dẫn tôi. Nhưng, như tất cả mọi thứ, nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng cũng có những giá trị chung, những thẩm mỹ không mang tính cá biệt. Vì thế, cả hai bên - tác giả và người thưởng thức - đều nên định hướng lẫn cho nhau, để tìm thấy một sự cân bằng nhất định.
Bên cạnh đó, rất nhiều ca khúc nhạc trẻ bây giờ đẹp về cả giai điệu và ca từ. Cho nên, nếu chúng ta có trách nhiệm với những gì mà ta viết ra hay thưởng thức, thì hẳn sẽ chẳng còn đất cho những thứ "tệ hơn cả nói chuyện" được hát lên.