Không biết ở cái tuổi như mình bây giờ có gọi là muộn để đi tìm hạnh phúc không nhỉ? Mà chắc không đâu, vì hạnh phúc thì không bao giờ gọi là muộn cả.
Chào anh - người em chưa quen biết. Em sinh ra ở miền Trung, cụ thể là Quảng Ngãi, hiện làm việc tại Sài Gòn và có dự định sẽ gắn bó ở đây lâu dài. Em sinh năm 1987, cao 1,63 m, nặng 57 kg, chưa từng lập gia đình, tính cách hơi hướng nội, thích cuộc sống đơn giản. Hiện tại công việc của em tạm ổn định nên em mong muốn tìm một người cùng em xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình.
Em có sở thích ăn uống nhưng nấu ăn thì không giỏi lắm, chỉ nấu được những bữa cơm gia đình cơ bản. Em thích những buổi xem phim hoặc cuối tuần cùng nhau đi uống cà phê, trò chuyện nhẹ nhàng.
Về anh, em mong anh sẽ cao hơn em, có công việc ổn định, sống tại Sài Gòn, tuổi tác cộng trừ với tuổi em đều được. Còn về tính cách, em mong anh là người quyết đoán một chút vì nhiều khi em không được quyết đoán lắm.
Mong rằng trong thời gian tới, anh và em có thể gặp nhau để tìm hiểu và chia sẻ với nhau nhiều điều hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
- Họ tên: Lê Vân
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
