From: Hien Thuc Pham Thanh
Sent: Friday, January 11, 2008 1:33 PM
Subject: Tra loi cho bai "Quan he voi hoc tro chi vi sex"
Đọc bài viết của anh Đức mà tôi cảm thấy giận đến nóng người. Tuy nhiên đã có nhiều bạn đọc nêu rõ ý kiến phản đối quan điểm bệnh hoạn của anh Đức nên tôi không cần phải nói thêm. Vấn đề tôi muốn nêu ra là các bậc phụ huynh hãy cẩn thận khi cho con gái đi học các trung tâm ngoại ngữ khi có những gã Sở Khanh như anh Đức làm giảng viên. Tôi cũng là giảng viên đại học, tôi thật sự thấy khinh bỉ khi một người thầy ngang nhiên quan hệ ngoài luồng với sinh viên. Nếu để những người như anh tiếp tục giảng dạy và truyền bá cái tư tưởng đó thì chắc Việt Nam hỏng cả một thế hệ.
Và tôi thực sự không tin là anh Đức vẫn yêu vợ. Không người đàn ông nào yêu vợ mà lại trắng trợn ngoại tình như vậy, và cho đó là điều bình thường, hợp khoa học. Hơn nữa anh lại còn nói về vợ với thái độ có vẻ coi thường, nào là “cô ta… ban đầu làm ầm ĩ…”. Tôi cũng không tin là vợ anh đồng ý để anh tiếp tục có 1 “sexual mate” như thế trong tương lai.
Và nếu anh nói rằng có sexual mate không ảnh hưởng đến tình yêu gia đình, thì tại sao cô “mate” của anh lại phải chia tay anh khi cô ta đi lấy chồng. Hình như anh cho rằng đàn ông sau khi có vợ vẫn có quyền thỏa mãn tình dục ở bên ngoài, nhưng phụ nữ thì không. Và anh cũng không nghĩ nếu vợ anh, con gái anh, những người thân của anh sau này cũng là một sexual mate của một gã Sở Khanh như anh thì mọi việc sẽ thế nào?
Ở phương Tây mọi người thoải mái hơn trong quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng không có nghĩa là khi đã có gia đình vẫn có thể ngang nhiên quan hệ bừa bãi. Nếu bị phát hiện thì khi ra tòa những người như anh hoàn toàn mất quyền nuôi con và sẽ chịu thiệt trong phân chia tài sản.
Thật không ngờ những người được cho là thuộc giới trí thức như anh lại có thể để phần “con” trong con người mình lấn át như vậy. Mong anh quay đầu lại và đừng làm hại đời các cô gái khác nữa.