Sáng 15/12, Lễ trao giải LHP Ong Vàng diễn ra tại Rạp Kim Đồng (Hà Nội). Giải quan trọng nhất của LHP thuộc về bộ phim Căn phòng của Đạo diễn Nguyễn Hồng Quân. Phim kể về một người đàn ông bị nhốt trong phòng kín cố tìm cách thoát ra ngoài để rồi đối diện với sự thật kinh hoàng đằng sau cánh cửa. Phim có hơi hướng giả tưởng rõ rệt, phần kỹ xảo khi dựng khung cảnh hủy diệt ấn tượng được Ban giám khảo đánh giá cao và sự hưởng ứng từ khán giả.
![3-jpg-1355644200-1355644395_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2012/12/16/3-jpg-1355644200-1355644395.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Kj1HyhVdhu5B8AEDH6Ggcw)
Đạo diễn Nguyễn Hồng Quân chia sẻ ý tưởng bộ phim Căn phòng xuất phát từ cảm giác về nỗi cô đơn của anh. Anh luôn tự hỏi "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình là người sót lại cuối cùng của thế giới này? Liệu con người ta có thể sống một mình không? Người ta sẽ đối mặt với nỗi cô đơn như thế nào? Mỗi người sẽ có một cách xử lý khác nhau để đối diện với nỗi cô đơn của chính mình và cách xử lý của nhân vật chính trong phim là như thế".
Bộ phim được quay trong bốn ngày tại một phòng học bỏ hoang của trường nội trú Nguyễn Viết Xuân. Bối cảnh ngoài trời của Căn phòng được quay tại một bãi đổ nát của một công ty cũ ở Hà Đông.
Nguyễn Hồng Quân phát biểu khi lên nhận giải: "Làm phim là một nhu cầu của tôi. Tôi cần phải làm phim. Các giải thưởng là những dấu mốc quan trọng khẳng định tôi đang đi đúng hướng và cổ vũ tôi tiếp tục theo đuổi đam mê của mình". Anh chia sẻ riêng với VnExpress dự định phát triển Căn phòng thành một bộ phim dài đầu tay, khoảng 90 phút, đồng thời anh cũng đang ấp một kịch bản phim khác.
![2-jpg-1355644219-1355644395_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2012/12/16/2-jpg-1355644219-1355644395.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=clHYnOhlLzIj11LJRBOe9A)
Hai giải Ong Bạc được chia đều cho hai thể loại phim ngắn và phim tài liệu. Trần Dũng Thanh Huy tiếp tục giành thêm được giải Ong Bạc cho bộ phim 16:30. Cùng ngày, bộ phim này cũng giành được thêm 4 giải khác ở Tiệc phim YxineFF 2012. Bộ phim tài liệu Ngõ nhỏ - Phố nhỏ của đạo diễn Vũ Việt Hưng xoay quanh cuộc sống của một gia đình ở phố cổ Hà Nội nhận được sự đánh giá cao từ Ban giám khảo và nhận giải đồng hạng Ong Bạc.
Giải khuyến khích của LHP được dành cho phim hoạt hình Trương Chi của đạo diễn Nguyễn Việt Oanh. Nét vẽ còn đơn giản nhưng bộ phim vẫn thể hiện được nỗ lực cố gắng rất nhiều của tác giả khi "làm mới" lại một câu chuyện rất cũ.
Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Hoàng Tích Thiện với bộ phim Tấm gương. Chuyện phim kể về một cô gái điếm và một tên mù dở ăn xin có nhiều cảnh nóng, đặt ra những vấn đề đáng suy nghĩ. Giải Quay phim xuất sắc thuộc về Nguyễn Minh Tâm với Lời của đất – bộ phim tài liệu về làng nghề làm gốm.
![4-jpg-1355644237-1355644395_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2012/12/16/4-jpg-1355644237-1355644395.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rg4ZWDI6itlPFWElni7xig)
Một trong những phim gây được cảm xúc nhất trong LHP là phim tài liệu Chuyện của con của đạo diễn Phùng Văn Định. Bộ phim lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, được ủng hộ nhiệt tình và chiến thắng Giải bình chọn hoàn toàn xứng đáng.
Những giải thưởng của LHP được chấm độc lập từ 7 thành viên Ban giám khảo dựa trên thang điểm 100 với những tiêu chí rõ ràng: Tư tưởng, chủ đề: 20 điểm, tính sáng tạo: 30 điểm, tính chuyên nghiệp: 20 điểm, tay nghề đạo diễn: 20 điểm, tay nghề quay phim: 10 điểm và âm thanh: 10 điểm. Điểm số do từng giám khảo đánh giá được gửi về ban tổ chức và cập nhập vào máy tính. Máy tính sẽ chia trung bình, chọn ra phim cao điểm nhất. Cách làm này bảo đảm sự khách quan và công bằng của giải thưởng.
Nhận xét về chất lượng phim tranh giải năm nay, NSND Trần Quốc Dũng, trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng ban giám khảo của LHP chia sẻ: " Tuổi trẻ luôn hướng đến những điều hạnh phúc, tươi đẹp nhất nên những bộ phim được chúng tôi chọn năm nay cũng phải mang nội dung tích cực, mang tư tưởng hòa bình, phấn đấu đến hạnh phúc. Những bộ phim cổ xúy bạo lực, mang nội dung bế tắc sẽ không được chọn". Ông Dũng cũng đánh giá chất lượng phim năm nay tương đối đồng đều, mỗi phim mỗi vẻ, đa dạng về thể loại, cách thể hiện.
Lễ trao giải đã diễn ra vừa đậm chất sinh viên tươi trẻ từ đối tượng tham gia vừa hơi cũ ở cách tổ chức. Mở đầu buổi lễ trao giải là ba bộ phim mang màu sắc khác nhau thể hiện tính đa dạng phong phú của LHP: Mảnh ghép u ẩn và giàu cảm xúc, Ngày may mắn tươi sáng và lạc quan, Dưới lòng đất dữ dội và "chất" hài đen tối rõ rệt.
![1-jpg-1355644255-1355644395_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2012/12/16/1-jpg-1355644255-1355644395.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ajjmItiiTVFjPAm3cVV65Q)
Khán phòng rực rỡ với sắc vàng áo Tình nguyện viên và những chiếc mũ con ong ngộ nghĩnh. Mặc dù là một LHP dành cho sinh viên nhưng cách tổ chức chương trình vẫn còn cũ, rườm rà và mang tính chất thủ tục nhiều. Những phần phát biểu của ban giám khảo quá dài và quá nhiều trong khi lại có quá ít phần giao lưu tương tác với khán giả. Duy nhất Nguyễn Hồng Quân – đạo diễn phim đoạt giải Ong Vàng được chia sẻ ngắn gọn cảm xúc của mình khi đoạt giải. Những chương trình văn nghệ đậm chất "cây nhà lá vườn" còn đơn giản.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là các trailer hoặc clip ngắn được dựng khá bài bản và công phu. Khán giả đặc biệt thích thú trước clip hài về sức hút của LHP Ong Vàng: Rose và Jack của Titanic những giây phút cuối cùng trên tấm ván bập bềnh đã hối hận biết thế ở nhà tham dự LHP Ong Vàng chứ không tham gia chuyến hành trình kinh khủng này. Clip này đã đem lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Nhìn tổng thể, tuy cách thức tổ chức chương trình còn dài dòng và không mới, đây vẫn là một LHP trẻ trung sôi nổi. Tính "trẻ" được thể hiện trước hết ở những nhà làm phim tham gia tranh giải đều là những người có tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn vẫn đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Những bộ phim đa số là tác phẩm đầu tay hoặc thứ hai, tuy đôi chỗ còn ngô nghê, không tránh khỏi sai sót nhưng trong trẻo và tràn đầy nhiệt huyết đam mê với điện ảnh.
Kêt quả giải thưởng LHP Ong Vàng 2012
|
Anh Trâm