From: Le Thu Hien
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, December 09, 2003 8:43 PM
Subject: Ve thanh tich cua doan Viet nam tai Seagames22
Các bạn suy diễn (chứ chưa thể gọi là suy luận được) một cách quá giản đơn, nặng tính tự ti. Tôi nghĩ các bạn chưa từng đọc kỹ lịch sử Việt Nam, trong đó khắc hoạ rất rõ nét tính chiến đấu kiên cường của người dân Việt Nam. Suy diễn theo cách của bốn bạn, ta sẽ rút ra kết luận là Việt Nam sẽ không thể đánh thắng phong kiến phương Bắc, đế quốc Pháp và Mỹ vì chúng mạnh. Các bạn nói như vậy là đã xúc phạm đến đất nước ta nói chung, các VĐV Việt Nam và những người tham gia chuẩn bị và phục vụ SEA Games 22 nói riêng. Các bạn nên tham khảo về quá trình tiến bộ của thể thao Việt Nam qua các kỳ SEA Games tại http://seagames22.com.vn/modules/dkpt/seagames_recent.asp
Theo tôi, các bạn chưa theo dõi thi đấu trực tiếp tại nhà thi đấu mà chỉ ngồi nhà xem tin qua Internet, đọc báo và có thể xem qua tivi. Tôi là một người công tác trong ngành báo chí nên trong kỳ SEA Games này, tôi đã đến được 4 địa điểm thi đấu (sân vận động quốc gia - xem thi điền kinh, nhà thi đấu Hà Tây - xem đấu vật, nhà thi đấu Gia Lâm - xem thi đấu karatedo, nhà thi đấu Vĩnh Phúc - xem đá cầu, và chắc là sẽ còn đi tiếp...). Nói chung, tôi đánh giá việc cho điểm của các trọng tài là khách quan, đánh giá cao tinh thần thi đấu của các VĐV Việt Nam, mà quả thật, các VĐV của ta thi đấu rất xuất sắc. Tôi nghĩ, chính cổ động viên là liều thuốc tinh thần cho các VĐV, giúp họ thi đấu với 200% khả năng của mình nên việc giành HCV là xứng đáng. Nếu các bạn không nhìn thấy các VĐV judo khóc khi giành HCV và nhớ tới Trần Thanh Ngời thì các bạn không hiểu cũng là phải. Riêng tôi, mỗi lần nghe cử quốc ca Việt Nam trong lễ trao huy chương là một lần nổi da gà vì xúc động. Việc các CĐV cổ vũ VĐV nước mình là chuyện hiển nhiên, cuộc thi thể thao nào cũng vậy. Chắc các CĐV Thái Lan sang đây không phải để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam!
Tôi đã làm một tổng kết nhỏ tại thời điểm tôi viết bài này (9/12) để các bạn tiện theo dõi. Trong số 74 HCV chúng ta giành được, có
15 HCV các môn biểu diễn (2 cầu mây, 4 thể dục dụng cụ, 3 thể hình, 4 karatedo nội dung kata, 2 nhảy cầu). 59 HCV các môn đấu đối kháng (21 bắn súng, 6 vật, 8 karatedo kumite, 4 điền kinh, 2 billiards, 2 canoeing, 2 cờ vua, 2 bóng ném, 6 judo, 3 chèo thuyền, 2 đá cầu, 1 xe đạp).
Qua con số trên, bạn đọc chắc hẳn cũng hiểu được bản chất của các tấm huy chương của chúng ta chính là sự nỗ lực tuyệt vời của các VĐV Việt Nam.
Việc Thanh Ty cho rằng cần có một cách xếp hạng thể thao nào khác chứ không thể dựa vào số lượng HCV, HCB, HCĐ, tôi nghĩ rằng bạn đã không hiểu về thể thao. Đây là cách xếp hạng tiêu chuẩn của thế giới, hoạ chăng cần có một tổ chức đối lập với IOC để có thể biến suy nghĩ của mình thành hiện thực. Việc các đội chủ nhà cải thiện được thành tích trên sân nhà là hiển nhiên, môn thể thao nào cũng vậy, mặc dù đôi lúc, việc các trọng tài thiên vị một chút cho chủ nhà là không thể tránh khỏi (chủ yếu là trong một số nội dung biểu diễn).
Qua bài viết này, tôi chỉ mong chúng ta nhìn nhận sự việc một cách chín chắn, tránh đưa ra các suy diễn vô lý, tự mình làm hoen ố hình ảnh thể thao nước nhà, có như vậy, chúng ta mới là các CĐV thể thao chân chính.
Chúc đoàn thể thao Việt Nam thành công tại SEA Games 22. Chúc sức khỏe VnExpress và bạn đọc
Lê Thu Hiền
Một bạn đọc thị xã Hà Đông, Hà Tây.