From: Thanhthuhhh
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Monday, February 25, 2002 12:15 PM
Subject: Can thang than nhan thay tat xau de sua sai
Chúng ta không dễ gì chấp nhận lời phê bình của người khác, thường vin vào "tự ái dân tộc", "thể diện quốc gia" để bài xích những người góp ý.
Lúc ở trong nước, tôi tưởng người ngoại quốc rất trọng nể người Việt Nam, là chúng ta anh hùng, hiếu khách, trọng tình nghĩa, bởi luôn nghe họ nói: "Các bạn rất tốt, rất tuyệt vời". Nhưng khi ra ngoài, tôi nghĩ rằng thực tế không hẳn như vậy, vì mình có quá nhiều tật xấu như chen lấn, hối lộ tại các cửa khẩu, sân bay, trạm cảnh sát giao thông trên đường. Từ sự nhận biết đó, những người ở nước ngoài về như tôi muốn làm thay đổi các thói quen xấu phổ biến ở nước mình. Nhưng điều đó rất khó, vì ý định tốt này rất dễ bị quy kết là bôi nhọ dân tộc, nói xấu tổ tiên.
Tuy nhiên, ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo - thiếu văn minh, thiếu văn minh - nghèo, nếu không nhìn thẳng vào sự thật và sửa đổi triệt để những điều tệ hại ấy.
Vài lời trao đổi cùng các bạn, mong được thông cảm nếu có điều làm ai phật ý.
Bui Binh