Em xấp xỉ 30 rồi, tính cách đôi khi trẻ con một chút, nhưng khi cần nghiêm túc, em vẫn có thể chững chạc một cách đáng ngạc nhiên. Dù tuổi không phải ít nhưng em vẫn chưa có ý định lấy chồng. Bởi vậy em đã phân vân rất nhiều khi gửi những thông điệp này vào mục Hẹn hò.
Hiện em ở một nơi hơi xa, người xa xứ thường có những nỗi buồn vu vơ. Bởi vậy em hy vọng tìm được một người bạn có thể chuyện trò, tâm sự để thời gian nhanh qua hơn một chút, để vơi đi nỗi nhớ quê và hết dịch còn có người trông em về.
Vì em ở xa nên có thể chúng ta sẽ chỉ nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại. Giờ giấc có thể sẽ là một vấn đề nan giải. Nên anh à, nếu không ngại, anh có thể cùng em tìm hiểu nhau nhiều hơn, sau những dòng email trao đổi qua lại.
Nhưng anh đừng gửi thư cho em nếu chỉ vì muốn tìm gặp một cơ hội ngẫu nhiên. Hay nghĩ sẽ cùng em tiến xa hơn và chỉ gửi thư khi anh cùng cảnh ngộ hoặc cùng suy nghĩ với em.
Em là người miền Tây, nói giọng miền Nam, từng sống ở Sài Gòn nên hy vọng sẽ được cùng anh đi dạo thành phố về đêm, la cà và ăn hàng quán. Chiều cao của em ở ngưỡng vừa của nữ (1,67 m) nên mong anh cao hơn em một chút (trên 1,7 m). Không quá bắt mắt nhưng em cũng tương đối dễ nhìn. Tính hay hoài niệm nên em hay nhớ về những ngày mà 2000 đồng cho 100 tin nhắn, hay 5000 đồng cho 6 tiếng gọi cùng mạng. Hy vọng anh sẽ không quá bận khi trò chuyện cùng em.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lá Đỏ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
