Em không cần một người đàn ông mang danh nghĩa chồng, gánh gồng cho cuộc sống, tương lai của em. Tiền có thể kiếm được, cuộc sống có thể tự lo nhưng hơn ai hết em cần một người đủ hiểu và sẵn sàng lắng nghe mình chia sẻ. Bởi suy cho cùng, điều người ta cần nhất vẫn là sự cảm thông, đồng hành để biết mình không còn cô đơn.
Tình yêu có thể nồng nhiệt nhưng rồi một ngày nào đó cũng sẽ biến mất. Vậy nên chúng ta xem nhau là những người đồng hành trong cuộc đời đầy bất trắc, để san sẻ cho nhau những nỗi lo lắng, sát cánh giải quyết vấn đề. Sóng gió đến mình cùng nghĩ cách. Đó là suy nghĩ của người phụ nữ từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vì vậy em mong anh là người trưởng thành, bao dung, lắng nghe, có công việc ổn định nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vì đó là em
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hải An, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ