Về ngoại hình, chiều cao trên 1,6 m, ưa nhìn. Tôi thẳng tính nên không thích sống giả tạo.
Về đối nhân xử thế, nếu ai đó không tốt với tôi, chắc chắn tôi sẽ không đối tốt với họ. Nhưng nếu được tôn trọng thì tôi rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Khách quan hơn mà nói, có hai lần nhân viên bảo hành tới sửa đồ giúp tôi (là hai người khác nhau) đều khen tôi một câu là "em sau này có chồng thì chiều chồng lắm nhỉ", trong đó có một anh muốn xin liên hệ của tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ đến sửa chữa giúp mình thì mời trà, bánh, xoay quạt ra phía họ cho mát để họ thoải mái thôi.
Tôi rất sợ đổ vỡ trong tình yêu vì từng trải qua. Lúc ấy cảm giác rất đau khổ, chỉ biết khóc và không tập trung vào cái gì được hết, ăn cũng không muốn. Hiện tôi cần một mối quan hệ vững chắc, nghiêm túc. Chỉ cần người đó biết quan tâm, chia sẻ với tôi kể cả khi mới quen cũng như mãi về sau và không quá xa Hà Nội, do điều kiện sức khỏe của bố mẹ tôi nên không thể đi xa, không muốn con gái ở quá xa để bố mẹ tiện chăm sóc lúc sinh nở, ốm đau. Vì tôi từng gặp người mà ban đầu thì rất quan tâm, nhưng khi đã có rồi thì thờ ơ, hờ hững.
Cảm ơn đã đọc bài.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 22 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ