From: Pham Tien Dung
To: vne-xahoi
Sent: Friday, July 28, 2006 11:55 AM
Subject: Kinh gui Bo truong GD&ĐT
Bây giờ, nghe tân Bộ trưởng Giáo dục đưa ra cuộc vận động "nói không với tiêu cực", người dân rất mừng, nhất là khi Bộ trưởng xử lý nhanh chóng 2 vụ tiêu cực vừa qua. Nhân dân kỳ vọng nhưng cũng hiểu rằng trước mắt Bộ trưởng không chỉ là chông gai mà còn đầy cạm bẫy.
Bộ trưởng từng nhận xét phụ huynh cũng góp phần tiếp tay cho tiêu cực của thày cô. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng chúng ta cần hiểu rằng không vị phụ huynh nào muốn làm chuyện đó cả, vì ít ra nó đụng chạm tới túi tiền của họ, mà ở nước ta, 90% người dân còn chật vật. Cực chẳng đã họ phải làm.
Chỉ cần họ có lòng tin vào đạo đức giáo viên, vào sự nghiêm minh của ngành giáo dục, họ sẽ "nói không với tiêu cực". Không ai muốn con cái mình phải học thêm từ khi chưa vào lớp 1.
Tôi xin kể chuyện xảy ra ngay với nhà tôi: con tôi học ở một trường tiểu học có tiếng ở Hà Nội. Cô chủ nhiệm tổ chức cho các cháu học thêm "những môn cần thiết" với êkíp do cô chọn. Cháu nào đi học thêm nơi khác sẽ bị "trừng trị" thích đáng.
Con tôi kể một cán bộ lớp chỉ nghỉ một buổi học thêm là hôm sau kiểm tra nhận điểm kém luôn, nên chúng sợ nghỉ học thêm hơn cả nghỉ học chính.
Phát động một phong trào thì dễ, nhưng biến nó thành hiện thực lại là chuyện khác.
Liệu có nắm được trong ngành có bao nhiêu ông Đỗ Tư Đông để sa thải hết? Và còn bao nhiêu ông đồ tâm huyết đang sống trong nghèo đói ? Họ làm sao sống nổi với mức lương hiện nay khi thu nhập của các ngành khác đã cao hơn rất nhiều? Làm sao để họ không phải nhận phong bì của học sinh, không phải dạy thêm đầu tắt mặt tối?
Theo tôi, đây là mấu chốt vấn đề. Làm sao Bộ trưởng kiếm đủ ngân sách để giải quyết tận gốc tình cảnh đó thì tiêu cực sẽ bị đẩy lùi, bằng không, khẩu hiệu sẽ thành hư không. Tất nhiên, giai đoạn đầu vẫn phải có một "bàn tay sắt" với những tiêu cực trong ngành.
Tôi tin rằng 99% cha mẹ học sinh ủng hộ và hy vọng vào Bộ trưởng.