From: "Hoa Pham"
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, February 19, 2002 12:36 PM
Subject: Khong the coi viec xu an nhu vay la mot thang loi!
Sự việc như VnExpress nêu rõ như ban ngày. Một công dân bị chiếm đất đai nên thưa kiện. Thế rồi các cơ quan tư pháp đùn đẩy nhau, không chịu xử lý. Khi phải xử thì lại không đúng pháp luật. Thật kỳ lạ.
Chúng ta thỉnh thoảng lại thấy trên mặt báo các tin: “Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về vụ việc ABC ở tỉnh XYZ... và yêu cầu các cơ quan DEF phải trả lời công luận...”. Tôi nghĩ, đây không phải là việc của Thủ tướng, và Thủ tướng cũng không tiếp tục làm như thế được. Bởi sẽ đến lúc, các cơ quan công quyền cứ chờ ý kiến của Thủ tướng mới hành động, dù rõ ràng là họ được đào tạo và ăn lương để làm những công việc đó, theo đúng tinh thần của pháp luật.
Chúng ta có Nhà nước, có luật pháp. Tại sao cứ phải có sự can thiệp của các hội như cựu chiến binh, hội phụ nữ hoặc Chủ tịch nước, Thủ tướng thì pháp luật mới được thi hành. Việc xét xử bấy lâu nay cho thấy, nếu không phải vì tham nhũng thì là do năng lực của các cán bộ pháp luật quá yếu kém. Nhiều vụ án cứ phải xử lên xử xuống, kéo dài cả năm trời không xong.
Vậy tại sao Nhà nước vẫn để tồn tại những kẻ yếu kém và biến chất ở những vị trí đó? Sao không truy tố, kỷ luật và thay thế đi? Chúng ta đâu thiếu cán bộ! Hàng nghìn cử nhân luật thất nghiệp, đang phải hằng ngày hàng giờ làm đủ loại việc trái tay để kiếm ăn. Sau Nhà nước không tuyển lấy trong số họ những người xuất sắc để thay thế?
Nếu những người yếu kém đó làm việc trong các tổ chức hoặc công ty nước ngoài, chức họ không thể tồn tại hơn 24 giờ đồng hồ. Tại sao chúng ta không học cách làm của các quốc gia đi trước.
Để tình trạng này kéo dài đến bao giờ?
Bao giờ?