Người gửi: Đặng Nguyệt Anh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hiểu đúng về bình đẳng giới
Chào các bạn!
Tôi không có ý tham gia diễn đàn này vì thấy đây là vấn đề không đơn giản, nhưng với kinh nghiệm bản thân tôi cũng muốn góp một vài ý kiến (chắc không làm thay đổi thế giới!) nhưng có lẽ sẽ giúp cho một số bạn gái có tâm trạng quá "bức xúc" sẽ bình tâm hơn chăng! Tôi khá tâm đắc với bạn Anh Tú, anh Khánh Tùng và thấy mừng và hy vọng "một nửa thế giới" của chúng ta trong thời đại mới sẽ có quan niệm đúng về bình đẳng giới.
Dường như vấn đề quan niệm thế nào cho đúng về bình đẳng giới lại chưa được phái nữ quan tâm đúng mức (ít nhất là trên diễn đàn này)! Và như vậy, chúng ta đang đi tìm một vật mà ta chưa biết rõ về nó. Tôi xin đưa ra một số quan điểm cá nhân như sau:
Thứ nhất, đừng nhầm lẫn quyền bình đẳng với quan niệm xã hội về truyền thống, thuần phong mỹ tục (không phải hủ tục). Những nét đẹp dịu dàng, cư xử tế nhị, biết chia sẻ, cảm thông, hy sinh vì gia đình... vẫn là một phần vô cùng quý báu với một người phụ nữ VN. Bình đẳng giới không có nghĩa là triệt tiêu nó.
Thứ hai, một quan niệm khá lệch lạc nữa là cho rằng bình đẳng giới đồng nghĩa với thăng tiến trong công việc. Một số nơi lấy chỉ tiêu phát triển lãnh đạo là nữ làm thước đo - tôi đồng ý nhưng chỉ là một trong những chỉ tiêu khác thôi - làm chị em ngộ nhận.
Hiện nay, có rất nhiều phụ nữ thành đạt, giữ những chức vụ cao trong những tập đoàn quốc tế, nhưng họ không chọn được ai để lập gia đình, nhiều người chấp nhận có con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm. Họ rất tài giỏi, xinh đẹp nhưng không phải ai cũng theo chủ nghĩa độc thân và có không ít người tỏ ra hối tiếc vì cái giá phải trả cho sự "thành đạt".
Lại cũng có nhiều phụ nữ vừa lập gia đình, có con nhưng cả hai vợ chồng cùng tiến thân, gia đình con cái không ai lo, ngày 2 bữa cơm tiệm hoặc phó mặc hết cho oshin, cả gia đình thiếu thốn, què quặt về tinh thần!
Còn không ít chị em tự đặt mình vào thế phụ thuộc, rằng phụ nữ nhờ chồng không cần phấn đấu, chỉ cần tìm chồng giàu là được hoặc ngược lại, phải kiếm ra tiền mới được chồng coi trọng...
Cuối cùng, nhiều người phải hối tiếc bởi có những điều không làm lại được! Quyền cao chức trọng, giàu có... mà con cái sa ngã, đánh mất hạnh phúc gia đình... để mà làm gì? Điều gì là quan trọng nhất?
Có thể nói, tuy phụ nữ chúng ta vốn là "phái yếu", nhưng phải tự hào rằng chúng ta khát khao và có khả năng đóng góp cho xã hội, cuộc sống rất nhiều, nhưng mỗi chúng ta cần phải cân nhắc xem mục tiêu lớn của chúng ta là những gì, phân chia từng giai đoạn để đạt được từng mục tiêu đó. Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn có cơ hội mỗi khi mình cần, và khi nắm được cơ hội không phải ai cũng biết "dừng lại" để thực hiện mục tiêu khác. Đối với tôi, tổ ấm gia đình và sự thành đạt của các con là mục tiêu lớn, đây chính là thành đạt của người phụ nữ. Phụ nữ góp phần chính trong việc tạo ra một thế hệ mới qua việc sinh nở, nuôi dạy con cái - một đóng góp có vẻ "vô hình" nhưng lại là vô giá mà nhiều người và xã hội lâu nay chưa nhìn nhận đúng mức.
Nói tóm lại, vấn đề bình đẳng giới phụ thuộc chủ yếu vào trình độ dân trí và quá trình phát triển xã hội (điều này tác động đến cách giáo dục trẻ con, khả năng và cơ hội làm việc của phụ nữ, nạn bạo hành, các chế độ trợ cấp cho trẻ em nhằm giảm áp lực kiếm tiền nuôi con cho các bà mẹ...), và nền tảng của bình đẳng giới trong mọi thời đại chính là tình yêu, tình người.
Suy cho cùng, phụ nữ sẽ không cảm thấy bất bình đẳng khi mà họ được sống vui vẻ, làm được những gì họ mong muốn trong cuộc đời mình.
Chúc các bạn và các anh chị vui vẻ!
Nguyệt Anh.