Người gửi: Nguyen Bich Hanh
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Bao chi khong nen dang hinh cac cau thu khi chua duoc ho cho phep
Khi chưa biết việc bán độ đó là có thật hay không, chỉ mới là "nghi bán độ" thôi thì không nên quy kết cho các em quá nặng nề như vậy. Thật tình mà nói, tôi là một phụ nữ, tôi ghét nhất là môn bóng đá. Hàng chục người cứ giành nhau quả bóng rồi đá cho nhau gãy chân gãy tay, thậm chí gãy cả mạng sườn nữa. Rồi khi đội nhà thắng thì đua xe ầm ầm làm xảy ra không biết bao nhiêu tai hoạ trên đường. Và bây giờ, sau khi đọc quá nhiều báo, tôi cũng không biết có nên tin vào báo chí nữa hay không?
Như việc quả bóng vàng 50 năm của ông Lê Thế Thọ, cũng do cán bộ Liên đoàn Bóng đá VN và các nhà báo bầu cho ông. Có phải những người mù tịt về bóng đá như tôi bầu cho ông Thọ đâu mà bây giờ báo chí lại lôi việc ông Thọ đoạt cầu thủ vàng ra nói. Và như Văn Quyến, em chỉ ở với mẹ và bà ngoại, và em học hành cũng chưa đến nơi đến chốn. Nếu tất cả người lớn chúng ta không uốn nắn cho em, không dẫn dắt em thì em bị bọn xấu rủ rê là điều dễ hiểu thôi. Như vậy, việc các em có bán độ hay không thì trách nhiệm cũng thuộc về chúng ta - những người lớn đã không dìu dắt dạy bảo em, một đứa trẻ chăn trâu ăn cơm khoai khi thấy đồng tiền quá lớn là chuyện bình thường thôi. Sao chúng ta không tự trách mình đã để cho con em chúng ta vấp ngã trước đồng tiền không trong sạch mà chúng ta lại chì chiết em đến quá mức như vậy?