Hóa ra bao lâu nay mình thật ngốc, chỉ im lặng để người ta nói mà không dám nói thẳng với người đó, để người ta coi thường mình. Hóa ra lâu nay chồng mình đã nói đúng..
Hôm nay đi dạy thật vui. Mấy lớp mình thật là "kiên cường" nên mới "trụ vững" đến ngày hôm nay, khi mà các lớp khác đã từ từ "đóng cửa, tắt đèn".
Hôm nay đi ăn với học trò, thấy mình hình như cũng là một trong số đó...
Hôm nay ăn tô bánh canh cua của anh đồng nghiệp mua cho, ăn no đến không đi nổi. Biết mình thích bánh canh cua nên anh ý mua cho, lại còn dặn, bữa sau đi sớm ăn nữa.. :)
Hôm nay check mail thấy thư của học trò. Học trò đáng yêu quá, chỉ vì cô hỏi thăm một bài văn từ lâu lắm, mà cặm cụi ngồi gõ từng dòng, gửi cho cô đọc.
Hôm nay mình được học trò "lì xì"... Học trò còn giả vờ lấy lý do về quê để xin nghỉ học, để hôm sau cô cho được nghỉ Tết sớm ^^.
Hôm nay mình khóc mất mấy tiếng đồng hồ chỉ vì câu nói xúc phạm của người khác. Nhưng rồi mình nhận ra cuộc đời mình vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp khác xung quanh, vẫn còn lắm người yêu quý mình, vẫn còn có những học trò rất dễ thương.
Rồi lại nhớ những điều tốt đẹp khác mà mình đã có trong đời, mình thấy cuộc đời mình còn rất nhiều cái đáng trân trọng, không nên chỉ vì những kẻ không có thiện chí, hay ganh ghét mà khiến mình phải suy nghĩ. Ở đời trâu buộc ghét trâu ăn, con người ta hay ganh tỵ với những gì mình không có được, có thái độ thù ghét khi người khác hơn mình. Mình cũng có cái tính ấy, lại còn thích kể tội người khác nữa cơ. Nhưng may quá, "thú tính" chưa nhiều, chỉ vừa đủ để lâu lâu lại thấy rầu rĩ sao mình không được như người ta, chứ chưa động lòng đơm đặt nói xấu người khác bao giờ (chỉ nói sự thật thôi...)
Thôi, không buồn nữa. Mình mà buồn, mà rầu rĩ than vãn nữa thì những người yêu quý mình sẽ chán, sẽ không thích, sẽ thất vọng về mình nữa chứ. Thế hóa ra lời kẻ khác nói xấu mình lại thành sự thật ư? Không bao giờ. Mình cứ sống vui, sống thoải mái, thế là tốt rồi, thế là đủ để những kẻ "khuyết tật tâm hồn" kia phải ganh tỵ rồi.
Một năm rồi đã nghiệm ra những điều này. Nhưng hôm nay mới thật là rõ ràng nhất. Dù thế nào cũng cảm ơn sự việc ngày hôm nay, cho mình đủ can đảm nói lên rằng mình sống tốt và mình chẳng có gì phải lo lắng vì những thứ chẳng đáng lẩn quẩn quanh cuộc sống của mình.
Mình sẽ chỉ là mình thôi, sẽ chỉ sống vì những người yêu quý mình mà thôi.
Lazy Piggy