From: Thảo Ngọc
Sent: Thursday, March 12, 2009 8:41 AM
Subject: Hải phải cứng rắn hơn với vợ
Là phụ nữ nhưng chị rất bức xúc và thông cảm với em sau khi đọc bài viết của em. Em đã bị đánh gục sau câu nói của cô ấy khi còn đang yêu “Tiền không là vấn đề”. Điều đó cũng dễ hiểu và xảy ra đối với những chàng trai chất phác ở tỉnh ra Hà Nội. Từ đó em đã chủ quan và nhân nhượng cho vợ ngay từ những ngày đầu chung sống.
Theo chị, em phải thay đổi cách sống đi, phải cứng rắn, bản lĩnh hơn, phải nói thẳng với cô ấy "em phải sống thế nào đó để anh tôn trọng em, để khi ra ngoài xã hội đầy cạm bẫy anh thấy không có ai bằng em". Là con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Không biết cô ấy có mặt tốt là gì nhưng như em nói thì chị thấy cô ấy mặt xấu nhiều quá: không biết tôn trọng chồng và gia đình của chồng, không biết nấu ăn, chăm sóc, chia sẻ với chồng, cậy thế nhà mình giàu. Đối xử với chồng như kẻ khủng bố (giữ thẻ ATM).
Em hãy ra tối hậu thư với cô ấy, trong vòng vài tháng mà cô ấy không thay đổi thì em nên nói chuyện với bố mẹ vợ để họ góp ý giúp cô ấy hiểu ra và thay đổi. Nếu không em phải sống cả cuộc đời với người phụ nữ ích kỷ hẹp hòi, kém hiểu biết như vậy thì đáng buồn lắm em ạ.
Chị không biết em có con trai hay con gái, nếu con trai thì khi vợ em âu yếm con, em hãy nói với vợ rằng: "Em thương con nhiều như vậy mà nếu sau này vợ của nó đối xử với em không ra gì thì em có buồn không? Vật chất có thể làm ra được, còn tình cảm khi đã mất khó có thể lấy lại được như lúc ban đầu". Cô ấy không biết rằng vật chất là cái rất tế nhị, nếu hiểu biết cô ấy sống khác để mang lại hạnh phúc cho người chồng mà cô ấy đã rất yêu (chủ động tấn công) đồng thời mang lại hạnh phúc cho con và cho cả cô ấy.
Những người nào sống cậy tiền, cậy của thì rất tầm thường. Bản thân chị thấy trong cuộc sống có nhiều phụ nữ đanh đá, chua ngoa khi ra ngoài xã hội, nhưng khi về nhà lại rất hiền vì họ có một người chồng rất bản lĩnh, cứng rắn. Cô ấy quá quắt một phần cũng do em. Cô ấy nắm được điểm yếu của em là sĩ diện, là thương con nên không dám làm gì. Không thể dung túng mãi như thế được, đáng ra cô ấy phải là người chủ động gửi tiền về cho mẹ nếu là người có trách nhiệm, có tâm. Em hãy can đảm, mạnh mẽ lên để cô ấy biết rằng cái gì em cũng có thể làm được.
Vài dòng như vậy, chị chúc em mạnh khỏe, bản lĩnh, có được niềm vui trong cuộc sống!
Thảo Ngọc