Người gửi: Dinh Hoang Mai,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Dep
Tôi là một phụ nữ rất quan tâm đến vấn đề sắp đẹp. Tôi chưa từng bỏ qua đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu VN nào từ năm 1988. Mỗi khi trên truyền hình truyền trực tiếp cuộc thi người đẹp nào tôi đều cố gắng xem hay đọc qua báo chí, Internet. Không thể phủ nhận một điều là nhiều người đẹp VN rất "lùn" về học thức và khả năng ứng xử.
Trước khi trách các người đẹp thì tôi thấy rằng nên trách những người đứng ra tổ chức hay đúng hơn là những người đưa ra quy chế cho các cuộc thi này.
Để có được những người đẹp thật sự xứng đáng thì chúng ta phải có một quy định chuẩn cả về ngoại hình và học thức (tôi không muốn nói về đạo đức vì điều đó rất khó kiểm tra chỉ trong một cuộc thi). Ví dụ: cao tối thiểu là bao nhiêu, phải đạt giải gì ở cấp tỉnh, thành phố trong các cuộc thi sắc đẹp, học thức phải hết PTTH hay cao đẳng... Khi đã có quy định chuẩn thì cứ thế mà làm. Dù cô gái nào được vinh danh cũng xứng đáng vì ít nhất cũng đạt được các tiêu chuẩn trên.
Tôi thấy không hiểu sao trong các cuộc thi sắc đẹp (mà gần đây nhất là cuộc thi Hoa hậu Áo dài VN), ban tổ chức lại có "luật" là đưa ra các câu hỏi và đáp án để cho các thí sinh học thuộc lòng? Một điều không thể chấp nhận được!
Ngay cả học sinh lớp 1 thời nay cũng còn phải tự trả lời khi được giáo viên gọi lên bảng, huống chi là đại diện của vẻ đẹp VN sau này mà lại áp dụng kiểu trả lời đó. Chuyện đó một phần là do các người đẹp nhưng một phần lớn là do chính những người tổ chức không ý thức hết được sai lầm của mình.
Tôi là một tri thức trẻ VN thuộc thế hệ 8X, luôn mong muốn phụ nữ VN đẹp toàn diện và nói đến cái đẹp là có cả cái tài, cái cao quý.