Các dãy nhà đều được dựng những tấm biển này. Đây là tác phẩm do phạm nhân tự vẽ. | ||
Những chú heo nuôi trong trại trở thành món ăn chủ đạo dịp Tết. Trong 3 ngày đón năm mới, mỗi phạm nhân được tiêu chuẩn 3 kg lợn hơi, một kg gạo nếp, 2 lạng đậu xanh, kẹo và bánh đầy đủ... | ||
Phân trại 2 (trại giam Quyết Tiến, Tuyên Quang) với hơn 1.000 phạm nhân nên nhộn nhịp hơn khi chuẩn bị gói bánh chưng. | ||
Từ lá... | ||
... đến các nguyên liệu phải được chuẩn bị kỹ càng, sạch sẽ. | ||
Phạm nhân trẻ tuổi này bảo lần đầu đón Tết trong tù nên "cảm giác cũng khó tả". Sau vài chỉ bảo, anh đã thạo các bước để làm hoàn thiện chiếc bánh chưng. | ||
Hàng nghìn chiếc bánh được gói khá chặt và đẹp mắt. | ||
| ||
Chị Giàng Thị Đấu (thụ án 8 năm tù do giết chồng) khóc bảo một năm qua không có người thân lên thăm hai mẹ con. Bé Đỗ Quên, 7 tháng tuổi, nặng hơn 10 kg cười tươi khi được khoác áo mới của trại tặng. "May mắn cháu có chế độ chăm sóc của nhà nước nên tôi cũng đỡ vất vả", người mẹ nói. |
>>> Xem tiếp ảnh
Hoàng Anh