Trong vòng 10 ngày, huyện Hương Sơn hai lần trở thành rốn lũ của Hà Tĩnh. Nước dâng cao ngập tới nóc nhà, việc di chuyển phải dùng thuyền. |
Hai vợ chồng ở xã Sơn Long mượn thuyền về cứu thóc. |
Vợ chồng cô giáo Trần Thị Thành đưa con đi lánh nạn. |
Đám thanh niên cố gắng cứu chiếc xe sắp bị dòng nước cuốn trôi. |
Quốc lộ 8A, con đường huyết mạch nối thị xã Hồng Lĩnh với các huyện Hương Sơn, Hương Khê bị chia cắt nhiều đoạn khiến giao thông đình trệ hoàn toàn. |
Dịch vụ chèo đò qua chỗ ngập đắt khách, giá 50.000 đồng một xe máy. |
Sơ tán tránh lũ, tài sản kịp mang theo có khi chỉ là tấm chăn với đôi bộ quần áo. |
Đàn gia súc, "sổ tiết kiệm" của người dân thường được cứu hộ đầu tiên. |
2 lần liên tiếp phải chạy lũ, người phụ nữ này chỉ mong cho lũ qua mau để được về nhà. |
>>Người dân Đức Thọ chung sống với lũ
Lê Ngân Giang