Đọc bài viết 'Nói tự lái ôtô an toàn hơn đi taxi là thiển cận' tôi xin thưa, tôi chạy xe taxi. Tôi muốn góp ý kiến về quan điểm này. Ai chê taxi trình độ thấp là các bạn nhầm rồi, vì điều kiện gia đình người ta mới phải làm nghề này nghề nọ.
Bảo taxi chạy ẩu, những người này có hiểu được tâm lý, áp lực khi tài xế taxi chở khách đi cấp cứu mà không có còi hú ưu tiên hay áp lực khi khách đau đẻ. Sao không cảm ơn những tài xế đã đỡ đẻ thành công cho bao sinh mệnh ngay trên xe vì không đến bệnh viện kịp.
Nếu người nhà các bạn bị tai nạn, đau ốm, các bạn có hối thúc người ta chạy nhanh không. Tại sao chỉ toàn chê trách vậy, toàn nghĩ cho mình không nghĩ cho tâm lý người cầm lái.
Các bác có tiền các bác cứ mua xe, nhưng đừng "làm anh hùng bàn phím" rồi đánh giá một con người, một cái nghề kiếm cơm của người ta. Một ngày các bác chạy được bao nhiêu km và có biết xe taxi chạy bao nhiêu km. Cái nghề cầm lái không ai biết trước được điều gì. Hãy là người có học khi đánh giá người khác. Cho là bác mua xe đi, nhưng khi bác bận, người nhà các bác đau ốm, ai là người đưa người nhà các bác đi.
Tai nạn giữa đường, được bao nhiêu xe dừng lại đưa người ta đi cấp cứu. Nói thật nhé - 99% là taxi. Nhiều khi đi ẩu mà còn không cứu được mạng người huống gì đi chậm như các bác nghĩ.
Nói về tai nạn, đa số các vụ tại nạn xảy ra toàn là xe nhà. Nhiều người có tiền mua xe nhưng không mua được tính người. Tài xế taxi nghèo nên bỏ công đi học lái xe đàng hoàng hơn một số người giàu chỉ bỏ tiền mua xe mua bằng
Cuối cùng, nghề nào cũng cùng có người này người nọ, vậy mới là xã hội. Tôi chỉ chúc tất cả bình an trên mọi nẻo đường.
Độc giả Tài xế taxi nghèo