Người gửi: Ngọc Liên
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Hãy mạnh tay
Tôi đã đọc một số ý kiến trao đổi về vấn đề có nên hạn chế xe máy hay không. Phần lớn các ý kiến này đều chê trách chính phủ vì đã đưa ra các biện pháp thiếu khả thi hoặc không hợp lòng "dân". Tôi cũng cho rằng tính khả thi trong các biện pháp đưa ra luôn phải được xem xét kỹ. Tuy nhiên có một điều có lẽ rất nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng tình trạng giao thông hiện nay ở Việt Nam đã đến giới hạn không thể chịu đựng nổi. Và tôi không thể chờ hơn nữa để theo các lộ trình. Đã đến lúc phải thực sự quyết liệt, thậm chí áp dụng cả những biện pháp cực đoan cũng không hề quá đáng bởi các biện pháp hiện nay đã thử nhiều mà đều không có tác dụng, cũng như căn bệnh nặng, nếu không cắt bỏ thì chỉ còn chết vì hết thuốc cứu.
Số đông những người tham gia giao thông hiện nay chỉ nghĩ đến bản thân, bất cứ đề xuất nào đưa ra ảnh hưởng đến cá nhân họ là họ lại lớn tiếng chỉ trích viện đủ mọi cớ này cớ khác. Không biết họ có nhận thấy sự nghiêm trọng đã tăng đến đỉnh điểm và chỉ cần thêm 1-2 năm nữa thì sẽ tuyệt đối chẳng một ai có thể di chuyển được trong giờ cao điểm và tai nạn giao thông sẽ được coi ngang với một cuộc chiến tranh.
Tôi là người ủng hộ những biện pháp mạnh để giải quyết triệt để vấn đề. Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng việc làm xáo trộn cuộc sống của một số đông người dân ngay lập tức sẽ dẫn đến nhiều vấn đề lớn. Vấn đề giao thông hiện nay là rất phức tạp nhưng sẽ dễ giải quyết hơn nếu bẻ ra thành nhiều mảng nhỏ hơn để xử lý. Tôi mong chính phủ nên có những chính sách thích đáng tập trung vào giải quyết dứt điểm những mảng được coi là nóng nhất (hoặc dễ giải quyết dứt điểm nhất để làm đà cho các bước tiếp theo), giới hạn số người bị tác động trong từng khoảng thời gian. Chính phủ đã để thời gian đủ dài cho các ý kiến đóng góp rồi và bây giờ là lúc phải hành động, không thể chần chờ hơn nữa.