Chuyện ba mẹ thời xưa chọn lựa cho con cái người chồng hay người vợ và bắt phải cưới nhau vì nghĩ là hợp và tốt là chuyện không phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhưng điều đó lại phù hợp với tôi trong hoàn cảnh này. Tôi nói vậy không có nghĩa cam chịu những áp đặt từ ba mẹ về chuyện hôn nhân gia đình.
Chồng tôi là một người rất tháo vát và thích nấu ăn. |
Câu chuyện đã xảy ra cách đây một năm khi ba mẹ tôi biết anh là con của một người bạn. Anh chiếm được cảm tình của ba mẹ tôi nhanh chóng nhờ sự tháo vát và năng nổ. Khi đó tôi cũng thờ ơ vì đơn giản chỉ gặp mới một lần. Và tôi cũng không có cảm tình với anh.
Nhưng ghét của nào trời cho của đó. Anh cứ thường xuất hiện trước mặt tôi và hai đứa cũng có vài dịp hiểu nhau hơn. Đến lúc nào đó tôi dường như bị chinh phục bơi sự chân thành trong con người anh. Nó đúng như những gì anh thể hiện trước mặt ba mẹ tôi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi và anh cưới nhau về và anh lại làm tôi bất ngờ hơn khi trờ thành chủ nhân của căn bếp nhà tôi.
Anh thể hiện tài nấu nướng rất giỏi. Trong mắt tôi, anh luôn là số một. Mỗi khi đi làm về, anh lao ngay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Khi mọi thứ gần xong, anh mới chịu đi tắm, sau đó hai vợ chồng mới ăn cơm. Tôi nghĩ lại nếu năm xưa cố chấp không mở lòng với anh thì không có được những khoảnh khắc ý nghĩa như hiện tại. Căn bếp này đã và sẽ lưu giữ nhiều kỷ niệm của vợ chồng tôi. Tôi muốn được cùng anh vào bếp nấu những món ăn ngon và cũng muốn chăm sóc anh để vun đắp hạnh phúc này.
Tôi rất mong muốn căn bếp của mình sẽ rộng hơn, bàn đá được ốp lại đá đẹp hơn để có thể cùng anh nấu những món ngon. Khi có căn bếp mới, việc dọn dẹp với anh sẽ đỡ vất vả hơn.
Lâm Hiếu Nghĩa