![]() |
|
Xe Lexus. Ảnh minh họa |
Nhân chuyến công tác nước ngoài dài ngày của bố mẹ, Tú Anh đã lấy chiếc Camry của gia đình, cùng 3 người bạn lướt xuống đất Cảng. Được gần một tuần, cả nhóm hết tiền, cô đành cầm luôn con xế mới cáu cạnh của gia đình lấy “vài chục quả” để vui tiếp.
> Chơi kiểu 'quý tử' / Những cuộc chơi của 'thiếu gia'
Số tiền vài chục triệu chẳng đủ cả nhóm tối nào cũng lên sàn uống rượu ngoại, nghỉ khách sạn có sao. Hết số tiền đặt xe, cô cùng cả nhóm bắt taxi về Hà Nội và báo tin cho gia đình xuống chuộc xe về.
Cách đây không lâu, Duy Hùng, một tay chơi có tiếng đất Hà thành đã đem con xế Lexus GX470 cầm cố lấy 600 triệu để “làm ăn kinh doanh”.
Nhưng nhiều người cho biết “do mới thua độ”, Hùng mới cần tiền gấp thế. Là người sợ vợ nên anh không gái gú, rượu chè nhưng chuyện cờ bạc, cá độ cứ vận vào anh như cái nghiệp kể từ khi anh giàu có.
Những lần thua độ, anh cũng như những con bạc khác xoay xở mọi cách để có tiền gỡ, phải vay nặng lãi để có tiền chơi tiếp. Số tiền thua độ và vay nặng lãi lên khá nhiều, không còn cách nào khác anh đành phải “gửi” chiếc GX470 cho một tiệm cầm đồ để trả nợ và chơi tiếp.
Dân chơi 8X ở Hà thành, nhiều người biết Minh Quang, con một của đại gia buôn bán ôtô. Rất được chiều chuộng nên cậu không khó để nghĩ cách “yêu cầu” bố mẹ cho mình sở hữu một chiếc xế hộp.
Để tỏ ra là dân chơi sành điệu cưỡi BMW, Quang đã thụt két nhà được gần 6 nghìn USD mời bạn bè khởi động ở vài bar, cuối cùng tập kết ở Hải Phòng. Cuộc chơi chưa hết mà tiền đã gần cạn. Không cần suy tính, Quang cùng bạn bè quay về thủ đô cầm chiếc BMW của mình lấy 45 nghìn USD để bao bạn bè chuyến du lịch châu Âu, gọi là chút quà rửa mắt.
Báo hại cho bố mẹ, thấy cậu quý tử của mình cùng chiếc xe đi gần chục ngày vẫn chưa về vội cho người đi tìm. Cuối cùng thấy chiếc xe ở tiệm cầm đồ, còn cậu liên lạc mãi không được vì điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.
Tuấn, một tay chuyên cầm xe xịn của các dân chơi đại gia cho biết, tiệm cầm đồ của anh nhận cầm xe xịn mới đi được vài tháng khá nhiều do làm ăn uy tín và chỉ lấy lãi suất 5% mỗi tháng và thấp hơn khá nhiều so với các hiệu cầm đồ khác. Cầm tiền giao xe, giấy tờ và viết giấy mua bán ngay. Nếu người đặt xe không có khả năng “nhổ”, chiếc xe sẽ được hoá giá. Anh chỉ lấy gốc và lãi còn phần tiền thừa của chiếc xe trả lại cho chủ.
Tuấn nói thêm: “Chỉ cần nhìn mặt, biết ngay người đến đặt xe cần tiền làm gì và rất dễ “chốt sổ”. Ăn mặc lịch sự, đàng hoàng thường là người thiếu tiền chơi bạc, cá độ. Họ chỉ đặt xe xịn đời mới để được nhiều tiền. Bọn choai choai tóc xanh tóc đỏ cũng đến đặt để “chơi bóng” nhưng ít hơn và cũng không dám cho chúng nhiều tiền. Thường chỉ cho chút ít tiền để chơi bời, chứ cầm nhiều bọn này lấy tiền đâu mà trả lãi, nói gì chuyện “nhổ” xe”.
* Tên nhân vật đã thay đổi
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)
