From: duong vuong
Sent: Friday, May 02, 2008 3:04 AM
Subject: Cam thông cho ban Ánh
Cùng suy nghĩ với bạn Dao The Man HT, tôi cũng thương xót cho Ánh và hy vọng bạn đọc đừng nên lên án Ánh.
Là một người con trai, bản thân tôi không có quá nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng với một người con gái khi họ đã yêu, họ lại hy sinh rất nhiều. Họ dành tất cả cho người yêu dù cho có bị đối xử tàn nhẫn đến mức nào. Hằng ngày theo dõi những bài viết, có chăng bạn phải công nhận rằng có rất nhiều bạn gái Việt Nam phải chịu bao cảm xúc dằn vặt vì không may mắn dâng trọn tình yêu cho một người con trai không tử tế, không thành thật.
Một tình yêu đẹp thì cả hai cùng thăng hoa với bao cảm xúc, còn ngược lại thì sao. Người con trai bỏ chạy trong hả hê để lại người con gái ê chề trong bao nhiêu hậu quả. Cái ghê gớm nhất mà theo lẽ thường với người phụ nữ phương Tây họ biết tránh còn với rất nhiều người con gái Việt Nam thì không, đó là chuyện mang thai. Một dấu ấn nặng nề mang theo suốt cả cuộc đời.
Bạn Ánh có sai nhưng không hoàn toàn quá sai. Cái bạn tệ đó chính là trong cuộc sống hiện nay, sao bạn lại có thể dễ dàng để mang thai khi quan hệ trong khi ngoài xã hội kia người ta rao đầy các biện pháp phòng tránh. Rất nhiều bạn đọc căm phẫn vì bạn có thai nhiều lần, nhưng theo tôi chủ yếu là vì người ta vẫn còn nặng nề chuyện quan hệ trước hôn nhân. Và ngay chính bạn Ánh, bạn cũng đã không hoàn toàn dành tình yêu cho người chồng hiện tại khi mà lặp lại sai lầm trong khi chỉ còn cách ngày cưới có hai tháng.
Nhưng tôi vẫn không trách bạn nhiều vì tôi biết bạn yêu thật lòng và bạn bị lệ thuộc suy nghĩ. Không phải người con gái nào cũng đủ mạnh mẽ và sáng suốt để bứt ra khỏi cái vòng xoáy ấy đâu, nếu bạn đọc là nữ các bạn thử nghĩ về mình để mà cảm thông cho bạn Ánh. Bạn chấp nhận tình yêu mới vì bạn biết chồng bạn sẽ mang lại hạnh phúc vững bền cho bạn. Giờ thì thật khó xử khi mà bạn lại mang thai của người yêu cũ. Bạn lại quay về với sai lầm khi mà chính bạn lại vượt được qua nó.
Giờ bạn Ánh hãy nghĩ nếu bạn cứ tiếp tục dối lừa thì liệu bạn có sống thoải mái trong những ngày còn lại của cuộc đời. Và lỡ như chồng bạn phát hiện thì mình đang nuôi con người khác thì chính bạn đã đem đến cho anh ấy sự đau khổ tột cùng. Lỗi là do bạn gây ra thì bạn nên chấp nhận mọi hậu quả.
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn tâm sự thật với chồng bạn dù hy vọng cho một tha thứ là vô cùng mong manh, nhưng như thế còn hơn để chồng bạn phát hiện sau này khi đứa bé được sinh ra (không thể nói là sinh non 2 tháng được vì nó quá vô lý).
Bạn phải đối mặt với mọi lỗi lầm bạn ạ. Đừng nên trốn chạy, thà sống một mình nuôi con còn hơn cứ mãi dằn vặt cả quãng đời của mình sau này bạn nhé.