Nhóm đó toàn các bạn giỏi, hầu hết đều đi thi học sinh giỏi Toán và điểm trung bình mỗi năm rất cao. Em là học sinh khá, không được giỏi toán cho lắm, điểm khá thấp, vì vậy áp lực về điểm số của em vô cùng lớn. Khi học trong nhóm mọi người đều rất yêu quý và giúp đỡ em, đặc biệt là thầy. Các bạn đều là học sinh giỏi nên mỗi khi thầy cho bài tập là các bạn giải rất nhanh, ngoại trừ em. Đôi lúc em muốn hỏi nhưng lại ngại, sợ làm phiền đến các bạn và thầy nên không dám hỏi, từ đó áp lực càng lớn hơn. Em cứ như thế tới học kì II năm lớp 8, rất sợ bị điểm kém. Em học thêm một thầy nữa, người này có quen biết mẹ em. Gần thi học kỳ, em bắt đầu học thầy, cảm thấy rất hiệu quả, khả năng giải bài ngày càng được.
Trong quá trình học thầy mới, em có bỏ một số buổi của thầy cũ rồi dần dần xin nghỉ luôn. Lúc đó em cũng chỉ lo cho điểm số của mình, chẳng nghĩ gì về thầy. Nhiều lần bản thân tự nhủ sẽ đi học lại thầy cũ, rồi chẳng hiểu sao lại không chịu, có lẽ là em đã học Toán quá nhiều từ thầy mới dạy, tới tận 4 buổi, gấp đôi so với thầy cũ và em thật sự cảm thấy mệt. Cứ như thế tới đầu năm lớp 9, thầy cũ lại dạy Toán cho lớp em; được học lại thầy em thật sự cảm thấy rất vui. Nhiều đêm ngồi làm bài tập, em suy nghĩ có nên học lại thầy không, rồi em lại nghĩ về những năm lớp 6, 7, 8, về những lúc thầy đã cố gắng giúp đỡ mà em lại nghỉ học đột ngột như vậy.
Em thật sự buồn lắm, cảm thấy mình có lỗi với thầy vô cùng, như kiểu không biết ơn cho những gì thầy đã làm cho em. Em thật sự rất muốn được đi học lại ở nhà thầy nhưng không biết có nên hay không. Phải làm sao để hết cảm thấy hết có lỗi với thầy?
Nhung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc