Vợ chồng cũng quê, đều làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Chồng làm ngân hàng, thu nhập trung bình mỗi tháng tầm 25 triệu đồng chưa kể thưởng lễ Tết. Anh là người chịu khó, quản lý tài chính tốt, thương vợ con, việc nhà hầu như anh làm và không nề hà gì. Chúng tôi mua một căn chung cư trả góp, hiện tại còn nợ 300 triệu đồng. Trước đây anh cân đối tài chính, thấy ngân hàng lãi suất thấp, thêm ưu đãi nữa nên đầu tư đất này kia cũng có lãi, tầm 900 triệu đồng, trả bớt nợ mua nhà. Hiện tại lãi suất cao, chúng tôi cũng dừng đầu tư để cân đối thêm và dự định sinh thêm.
Vợ chồng có kế hoạch bé thứ hai trong năm nay, rất mong muốn có một bé trai. Chồng muốn nhờ bác sĩ can thiệp, theo tìm hiểu chi phí khoảng 50 triệu đồng. Tôi tiếc tiền nên nói để vợ tự tìm hiểu, nếu không được sẽ tính tiếp. Tôi tìm hiểu xong mang bầu, đang ở tuần thai thứ 22 và là bé gái. Khi biết bé là con gái, tôi khá hụt hẫng, biết chồng buồn vì một tuần đó về nhà lúc nào mặt anh cũng buồn và ít nói chuyện. Sau một tuần, anh trở lại bình thường. Tôi cảm thấy có lỗi khi không nghe lời anh. Nhiều đêm tỉnh giấc lại thương con, sau này sinh thêm bé thứ ba tôi sợ không tập trung chăm lo và phát triển hết cho các con.
Có thể nhiều người sẽ bảo tôi bảo thủ, cố chấp, sao cứ phải có con trai. Trước đây vợ chồng tôi ở trọ, thấy hai bác có điều kiện, có nhà cho thuê, cũng đi du lịch hưởng thụ cuộc sống nhưng nhà bác có hai con gái. Những ngày lễ hay nghỉ, con cái về nội, hai bác thấy đìu hiu, buồn, vì thế tôi vẫn mong ước có một bé trai. Tôi thấy thương chồng con, nghĩ giờ chắc mình phải cố gắng trau dồi thêm tiếng Trung để phát triển công việc, nâng cao thu nhập, sau này có thể lo cho các con. Tôi cũng nghĩ thêm là nếu sau này ở thành phố khó khăn quá, mình về quê vẫn tìm được công việc có thu nhập tốt.
Tôi muốn xin lời khuyên của các bạn để có thể đả thông tư tưởng một chút. Nhiều khi tôi vẫn có suy nghĩ, sau này các con có khổ do mình không, chồng có vất vả hơn không?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc