Vợ chồng tôi trên 40 tuổi, con trai học lớp 8. Con trai tôi tính tình nóng nảy, mỗi khi không đạt được điều mình muốn là lớn tiếng phản đối, thậm chí đập phá đồ đạc. Con thường xuyên cãi lời ông bà, không chịu nghe lời khuyên bảo. Tôi rất lo sợ nếu không nghiêm khắc uốn nắn con ngay từ bây giờ, con sẽ trở nên ích kỷ, vô trách nhiệm và không biết tôn trọng người lớn. Vì vậy, nhiều lúc tôi phải cứng rắn với con. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại trằn trọc cả đêm, tự hỏi liệu mình có quá nặng lời với con hay không.
Tôi luôn cảm thấy có lỗi khi nhìn ánh mắt buồn bã của con sau mỗi lần bị la mắng. Tôi thật sự rất bối rối, không biết làm thế nào để vừa dạy dỗ con nên người, vừa giữ mối quan hệ tốt đẹp với con. Tôi mong muốn con có thể tin tưởng và chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống, mong tạo ra một môi trường gia đình ấm áp, nơi con luôn cảm thấy được yêu thương và thấu hiểu. Mong các bạn có thể cho tôi lời khuyên. Có phương pháp nào để giúp con kiểm soát cơn nóng giận và học cách giao tiếp hiệu quả hơn không? Chân thành cảm ơn.
Thùy Linh