Tôi lấy chồng được một năm, cả hai đang lên kế hoạch có con vào năm sau. Cuộc sống vợ chồng viên mãn khi anh luôn quan tâm và hết lòng chăm sóc cho tôi, nhưng trong anh luôn có một nỗi buồn chất chứa khi biết anh không phải là người đầu tiên của tôi. Có thể nói anh là người đàn ông hoàn hảo. Anh cao lớn, ưa nhìn, chăm làm và rất khéo trong việc gia đình. Hơn hết, anh rất yêu tôi. Chúng tôi quen nhau hai năm rồi cưới. Tôi là mối tình đầu và duy nhất của anh. Tôi có vẻ ngoài xinh xắn, nhiều chàng trai đến tán tỉnh và hẹn hò trong quá khứ. Tôi chưa ưng ai, ngoại trừ anh.
Khi quen nhau, biết anh có phần truyền thống khi nói cả đời chỉ quen và yêu một người duy nhất. Tôi cũng sợ anh nghĩ xấu về mình nên tự nhủ sẽ chôn vùi mọi chuyện trước kia. Tình yêu anh dành cho tôi rất đẹp, từng nụ hôn, cái ôm và sự ngại ngùng khi yêu đều là lần đầu của anh. Anh bảo sẽ gìn giữ cho tôi đến đêm tân hôn và đã làm như thế thật. Đó cũng là lần đầu tiên của anh với tất cả sự bỡ ngỡ và ngại ngùng. Tôi biết điều ấy vì đã trải nghiệm lần đầu với một người khác không phải là anh từ trước khi chúng tôi hẹn hò.
>> Chuyện trinh tiết của vợ không đáng để tôi bận tâm
Ban đầu, việc ấy mới lạ đến mức anh không biết là tôi không còn trinh trắng. Anh chỉ lo làm tôi đau, còn tôi cũng không dám nói gì, chỉ dám e ấp trong anh. Sau một thời gian, anh mới nhận ra có điều gì bất thường trong lần đầu tiên của hai đứa. Rồi anh dần dần hiểu ra mọi việc khi tình cũ của tôi không rủ cũng tới, lại còn làm chung dự án với anh. Anh và hắn ta chưa bao giờ biết hay gặp nhau trước đó, một phần vì tôi giấu rất kỹ, một phần tôi chặn mọi liên lạc từ lâu. Anh và hắn lại nhanh chóng thân thiết. Trong một bữa rượu hắn ba hoa với anh về tình trường của mình, trong đó có tôi cùng tất cả hình ảnh và các tin nhắn mùi mẫn trước kia.
Anh quay lại chất vấn tôi, rất buồn và khóc nhiều nhưng không hề động tay chân với tôi. Anh bảo kiếp này đã cho đi tất cả những lần đầu đẹp nhất cho tôi, nhưng lại không được nếm trải điều tương tự từ người con gái mình yêu. Tôi cảm nhận rõ sự thiệt thòi và hụt hẫng trong anh. Tôi đau khi đã làm người mình yêu phải đau khổ. Tôi khóc rất nhiều, tự hận bản thân khi không biết gìn giữ cho người xứng đáng là anh.
>> Trai tân nêu quan điểm trinh tiết của phụ nữ
Sau một thời gian, anh bình tâm lại, nói không quan trọng lần đầu của tôi với ai, chỉ cần tôi biết bản thân yêu anh là được. Tôi yêu anh bằng tất cả con tim, luôn nghĩ về anh và tìm cách bù đắp, quan tâm đến anh hơn nữa. Từ đó, tôi luôn sợ mất anh, cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu anh dành cho mình. Anh biết tôi buồn, vì thế vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm. Tôi cũng biết anh vẫn vương vấn nỗi buồn trong lòng. Giờ đây tôi rối trí và phiền muộn, không biết phải làm sao. Mong có thể nhận được chia sẻ và góp ý từ mọi người.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc