Anh ấy sẵn sàng chia sẻ với em nhiều điều, bọn em còn mua tặng đồ ăn sáng cho nhau nữa nhưng có một điều là chúng em không thường xuyên gặp gỡ hay đi cùng, toàn bơ nhau khi gặp ở sân trường. Có thể do anh ấy ngại với mọi người xung quanh nên cơ hội bọn em nói chuyện ngoài đời cực kỳ ít. Có một lần chúng em đi xem phim với nhau, thực sự hôm ấy rất vui, anh ấy và em đúng như một đôi vậy, lúc ra về anh còn nắm tay em nữa, chắc anh ấy cũng yêu em.
Một ngày em lấy hết can đảm hỏi anh ấy: "Anh có thích em không"? Em rất sốc khi anh nói: "Anh cũng không biết nữa". Em buồn vì nghĩ sau những gì đã thể hiện thì anh cũng phải có tình cảm với em chứ. Bạn bè nói với em rằng anh ấy đúng là một tên chăn rau, khá nhiều người thích anh. Em rất buồn và hoang mang, ai đó có thể tâm sự hoặc đưa ra một lời tư vấn cho em được không? Đây là lần đầu tiên em nếm vị ngọt của tình yêu, trước đó em chưa yêu ai bao giờ. Mong được tư vấn ạ. Em cảm ơn.
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.