Chúng tôi ở cùng xóm, học chung một mái trường nhưng từ nhỏ ít chơi cùng, mãi tới năm tôi học lớp 12 và vợ học lớp 11 mới quen nhau vì đi cùng đường tới trường. Rồi khi đi làm, vô tình chúng tôi lại làm chung, lương không cao nhưng cả hai cùng cố gắng và tích góp, cuối cùng quyết định làm đám cưới sau 6 năm yêu. Công ty ai cũng bảo chúng tôi có tướng phu thê.
Sau khi cả hai về chung một nhà, thời gian đầu vất vả vì đi ở trọ. Một năm sau mua được mảnh đất nhỏ, năm tiếp xây được nhà và dãy phòng trọ cho thuê. Ba năm rồi chúng tôi chưa có tin vui, đi khá thì kết quả vợ bình thường, tôi hơi có chút vấn đề. Ai chỉ chỗ nào có thuốc tốt hay bác sĩ giỏi là chúng tôi tì đến, vậy mà mãi chưa có tin vui. Đúng là trời thử thách lòng người, trải qua 14 năm lặn lội đi tìm con, gian nan vất vả vô cùng, cuối cùng chúng tôi đã có bé. Trước đó tôi từng nghĩ hay mình bỏ đi nơi nào đó để vợ cưới người khác, rồi lại nghĩ không biết vợ lấy chồng khác có được hạnh phúc không, người ta có thương yêu không hay lại ruồng bỏ? Vậy là tôi lại bỏ suy nghĩ đó để cùng vợ cố gắng.
Giờ ngồi viết bài này con trai cưng của chúng tôi gần một tuổi rồi. "Cảm ơn em, người đã luôn bên anh, chia sẻ và cho anh một đứa con. Anh và con yêu em nhiều".
Thuận
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc