Chào các anh chị và các bạn!
Mình thực sự rất cảm động và khóc khi đọc được email của mọi người gửi cho mình. Trước tiên cho mình cảm ơn tới tất cả các anh chị và các bạn vì đã quan tâm đến vấn đề của mình. Thực sự khi gửi bài trước, mình chỉ có ý định gửi cho anh Huy và không nghĩ sẽ nhận được của một ai khác, vậy mà lại nhận được rất nhiều email quan tâm đến vậy. Đã choáng khi vào nick của mình, và đã rất cảm động khi đọc email.
Mình viết lần này chỉ muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh chị đã cho mình những lời khuyên, những câu hỏi và cả những tình huống mà mình chưa từng nghĩ tới. Đó là những lời khuyên chân thành của những người đã và đang ở giai đoạn làm cha, làm mẹ. Những kinh nghiệm thực tế rất có ý nghĩa.
Đúng là cuộc sống rất phức tạp, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngày hôm nay, hay đúng hơn là hiện tại, mình vẫn tự tin với những ý định của mình và cho rằng có thể làm được, làm tốt, nhưng ngày mai sẽ ra sao? Thế nên những câu hỏi của các anh chị mình hoàn toàn không thể trả lời được. Lúc này đó có thể là điều tốt nhất, nhưng sau này chưa chắc đã là hay, nhưng cũng có thể là sau này nhìn lại, mình lại hạnh phúc với quyết định của mình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không ai biết trước được phải không?
Và cũng phải nói thật rằng, mình đã nghĩ nhiều đến cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn hiên tại của bản thân mà chưa một lần đặt bản thân vào vị trí của con mình. Nhưng cũng biết đâu được, nhờ viết cho anh Huy mà mình lại tìm được một người chồng, và có một cuộc sống và có baby bình thường như bao người khác, mình thực sự không muốn chẳng giống ai. Cảm ơn các bạn đã thực sự quan tâm đến mình và cả những lời chia sẻ động viên.
Như mình đã nói ở trên, vì chỉ có ý định gửi cho anh Huy, nên có lẽ chỉ đúng trong trường hợp đó thôi, thế nên đã dẫn đến một số bạn hiểu khác đi so với ý định của mình. Nhưng cũng thực sự cảm ơn đã quan tâm. Bài này mình muốn làm rõ hơn về bản thân và cũng là trả lời cho một số quan tâm của các bạn. Điều đầu tiên mình muốn nói là mình không phải les.
Tiếp theo là mình cần tìm một người đóng vai trò làm cha trước gia đình mình và mọi người chứ không phải cần tìm một người giúp mình có con. Mình nói việc này vì nhận được rất nhiều email đề cập đến vấn đề này và cả đề nghị làm bồ bịch hay gì gì đó. Hiện tại mình vẫn đang chuẩn bị về sức khỏe và kinh tế để thực hiện việc này. Có thể là thụ tinh nhân tạo, cũng có thể là từ một người mà mình biết và thực sự tin tưởng, mình vẫn để ngỏ.
Mình sẽ không gặp và cho số điện thoại cho đến khi nói chuyện thấy phù hợp với những gì mình mong muốn. Và mình chỉ có thể nói chi tiết, rõ hơn về bản thân khi mình cảm nhận được người đó là bạn. Vì vậy mình rất cảm ơn những ai quan tâm đến mình với mong muốn như vậy trước tiên.
Đôi lời thay cho email trả lời tới các anh chị và các bạn đã quan tâm, xin lỗi không thể cho lời khuyên tới một số bạn như đã hỏi mình. Không ai hiểu được mình bằng chính mình các bạn ạ. Trân trọng.
Lan Anh