Người gửi: Hồng Thái
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Kính trọng một nhân cách
Lê Vân là một phụ nữ có cả vẻ đẹp của nhan sắc lẫn vẻ đẹp tâm hồn. Vẻ đẹp nhan sắc sẽ cùng với năm tháng phôi pha nhưng vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ, nhân cách của Lê Vân sẽ còn mãi với thời gian. Tôi rất xúc động khi đọc những trang tự sự của Lê Vân và nhận thấy trong xã hội xô bồ vẫn có những viên ngọc quý như nhân cách của chị. Cầu mong cho chị được bình an, mạnh khỏe và may mắn.
Người gửi: Thanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cuộc đời của Lê Vân cũng là cuộc đời của chúng tôi
Lê Vân viết tự truyện hay quá. Đọc truyện về cuộc đời của Lê Vân, tôi lại thấy lại cuộc đời của tôi như một bộ phim. Tất nhiên là cuộc sống của mỗi cá nhân là khác nhau nhưng hoàn cảnh, suy tư sao giống nhau đến vậy. Tôi đọc chuyện của Lê Vân mà rớt nước mắt. Hằng ngày tôi đợi số tiếp theo. Trước kia tôi hơi thành kiến với giới nghệ sĩ Việt Nam, nhưng đọc truyện của Lê Vân tôi đã hiểu hơn. Văn nghệ sĩ chân chính còn khổ hơn chúng tôi nhiều.
Lê Vân ơi! Cám ơn Lê Vân đã viết được tự truyện hay đến thế.