From: Pham Quang Hoa
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Friday, December 12, 2003 9:52 AM
Subject: Cam on cac co gai Viet Nam
Bởi vậy mà chiến thắng do các chị tạo ra bằng nỗ lực tuyện vời của mình lại càng trở nên ngây ngất và ngọt ngào hơn. Mỗi lần Ngọc Mai hoặc một nữ cầu thủ khác của đội Việt Nam ngã xuống do lối chơi thô bạo của đối thủ, chúng tôi thấy thương vô cùng. Nhưng các chị đã đứng dậy, tiếp tục lăn xả và quên mình cho trận quyết đấu. Tinh thần đó giống y chang tinh thần bất khuất của những mẹ, những chị, những cô gái Việt Nam trước những kẻ xâm lược ngày xưa, giống y chang tinh thần yêu nước của các cô gái thanh niên xung phong ở Trường Sơn hồi đánh Mỹ. Ở trên khán đài, chúng tôi có thấy một tấm băng-rôn với những chữ vàng "Phụ nữ Việt Nam: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang". Và chúng tôi muốn nói với đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta rằng hỡi những bông hồng trắng thân thương, các chị - những con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu - các chị hoàn toàn xứng đáng với những chữ vàng đó.
Xin được ngàn lần cám ơn các chị.