Ba mẹ chia tay khi con đang học lớp sáu. Con nhớ, ngày ba xách va ly về nhà nội, con thập thò sau cánh cửa khóc thầm. Lúc ấy con đã nghĩ, anh em con sẽ côi cút bên mẹ, không còn hơi ấm của ba, không còn những mùa xuân gia đình mình quây quần đoàn tụ.
![ben-cha-ngay-dau-nam-moi-14238-5011-6256](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/15/ben-cha-ngay-dau-nam-moi-14238-5011-6256-1423970522.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hdgPJ8orP6XUVN4KhoVicQ)
Nào ngờ, ngày ngày đi làm, ba vẫn ghé nhà đưa đón anh em con đi học. Cuối tuần, mẹ vẫn là người làm cơm đãi mấy cha con. Tết đến, ba vẫn là người chăm chút cho nhà mình cành mai thật đẹp, vẫn là người dắt chúng con đi chúc Tết nội. Mẹ thì lăng xăng với lọ kiệu chua, dưa món… để đãi cha, người sẽ xông đất đầu năm. Mẹ còn chuẩn bị cả những chiếc phong bì đỏ để cả nhà chơi trò hái lộc ngày mồng Một Tết.
![a](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/15/ben-cay-mai-vang-cua-cha-14238-2358-5039-1423970522.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h7Bvvm4acGSXMyTTPIDvRw)
Rồi anh em con lớn lên , ba đi bước nữa, mẹ cũng đi bước nữa, những bữa cơm ngày cuối tuần thưa dần. Anh em con lo lắng những mùa xuân vui vẻ bên ba mẹ sẽ lùi vào quên lãng. Thế nhưng, thương các con, dù bận trăm công nghìn việc, ba vẫn không quên cành mai vàng cho anh em con có hương vị Tết, mẹ vẫn là người chủ trì cuộc chơi hái lộc đầu năm cho cả nhà, trò chơi đã có thêm thành viên mới góp tiếng cười giòn giã rất vui.
Biết bao lần anh em con thầm ao ước, giá như một năm có ba trăm sáu lăm ngày đều là Tết, để chúng con được sum vầy bên ba mẹ thì hạnh phúc sẽ lớn biết bao. Cảm ơn mùa xuân đã cho chúng con có những phút giây đoàn tụ ấm áp. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều, bởi chúng con hiểu, dù ở trong hoàn cảnh nào, có ba mẹ là chúng con mãi mãi có mùa xuân.
Đỗ Thị Minh Thủy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |