From: Phi Phụng
Sent: Monday, January 11, 2010 8:48 AM
Chào các bạn và chào anh T.D.Q.,
Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì những lời lẽ rất thật đó, đã đem lại cho phụ nữ chúng tôi một niềm tin và hy vọng rằng trên đời này vẫn còn đàn ông tốt, chân tình và đạo đức. Vậy mới đúng là đạo làm người chứ, văn minh và được mọi người yêu mến.
Phụ nữ chúng tôi rất yếu đuối các anh ơi? Khi cặp bến thì muốn mình sẽ cặp bến trong, lấy được người chồng tốt, biết yêu thương vợ, biết thông cảm, biết trách nhiệm trong gia đình và nhất là chung thủy một vợ một chồng.
Vậy mà! Số gia đình hạnh phúc thì đếm trên đầu ngón tay. Sao các anh không nghĩ gì về chúng tôi hết vậy? Chẳng lẽ cuộc đời là phù du. Các anh tự do kiêu ngạo về quan hệ bất chính của mình, nhưng lại đem lại niềm đau cho người khác. Mong các anh suy nghĩ lại mà cho xã hội, vợ và con của các anh được nhờ.
Thân chào.