![]() |
Sinh viên Việt Nam đốt pháo mừng năm mới. Ảnh: Hoàng Hiệp. |
Đại lộ Unten den Linden nổi tiếng được trang hoàng ngay từ trước Giáng sinh với những bóng đèn lung linh giăng trên từng tán cây bồ đề, thổi vào cái lạnh giá của những ngày cuối năm một luồng hơi ấm dễ chịu.
Cuộc sống của người dân Berlin dường như nhộn nhịp và hối hả hơn bao giờ hết. Các siêu thị và trung tâm mua sắm lúc nào cũng đông nghẹt người, những món quà xinh xắn và dễ thương luôn ở trong tầm ngắm của các "thượng đế" khó tính.
Người Việt tại Berlin cũng đón chào cái Tết Tây theo cách rất Tây. Khu chợ Đồng Xuân tại quận Lichtenberg đã chăng đầy những lời chúc mừng năm mới từ rất sớm, mở cửa phục vụ cả trong những ngày lễ sau Giáng sinh và năm mới để đảm bảo cho mọi người có một dịp lễ thật đầm ấm và đầy đủ với người thân. Riêng những sinh viên xa nhà như chúng tôi thì đây cũng là một dịp để tất cả mọi người được thư giãn thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng.
Người Đức được phép đốt pháo một lần trong năm vào đúng thời khắc chào đón năm mới, thế nhưng dường như cái không khí lễ hội đã bắt đầu từ rất sớm tại thủ đô Berlin. Từ ngay chiều ngày 31/12 ở khắp nơi đã vang lên tiếng pháo, từng chùm pháo hoa bung nở thắp sáng cả một góc trời Berlin mùa đông. Chúng tôi có một buổi tiệc tất niên thật đầm ấm, đậm chất sinh viên tại một quán nhỏ để rồi tất cả cùng với những túi pháo đã chuẩn bị sẵn tiến thẳng ra cổng Brandenburg nơi người dân Berlin đón chào năm mới..
Mùi thuốc pháo cay cay hòa vào cái rét của mùa đông nước Đức khiến tôi không khỏi bồi hồi khi chợt nhớ về những cái Tết rét đậm ở Hà Nội thân yêu. Các loại pháo thi nhau trình diễn một bản hòa tấu của màu sắc, của âm thanh, quyện vào trong những tiếng cười và những khuôn mặt rạng rỡ làm nên giây phút giao thừa thật đặc biệt.
Thế rồi cái khoảnh khắc mà ai cũng mong chờ cũng đến. Mọi người đồng thanh đếm theo chiếc đồng hồ đang tích tắc những giây cuối cùng của năm 2006 và rồi vỡ oà trong những lời chúc, trong những tiếng mở sâm banh và trong cả những nụ hôn hạnh phúc. Pháo hoa chào đón năm mới bung xòe trên bầu trời khiến cho cái giây phút chúng tôi đứng ở đây trở nên khó quên.
Hoàng Hiệp (từ CHLB Đức)