Hà Nội, đầu xuân, tâm trạng nhẹ nhàng, để anh có thể viết đôi dòng nhắn gửi em. Anh sinh ra và lớn lên ở quận Ba Đình, Hà Nội. Từ đó tới nay, anh vẫn sinh sống ở nơi đây. Anh sinh năm 1978, cao 1m66, hình thức ưa nhìn, chưa từng kết hôn, chưa có con. Dường như việc lập gia đình luôn làm khó anh dù anh tha thiết mong muốn. Đối với anh, người bạn đời là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, là lý do để anh hy sinh, phấn đấu.
Học chuyên toán từ nhỏ, tốt nghiệp đại học Bách Khoa và hiện anh làm cho một ngân hàng tại trung tâm của Hà Nội, là người yêu thích vận động thể thao, sức khỏe tốt. Anh đã luôn nỗ lực bền bỉ tìm gặp em, nhưng dường như duyên chưa đủ tới để gắn kết. Nhưng lúc này, anh có một cảm nhận em đang ở rất gần anh và chuẩn bị bước vào cuộc đời mình. Anh luôn nghĩ, nếu chúng ta trò chuyện với nhau hợp, có thể trò chuyện được cả ngày thì đúng là người mình cần tìm rồi.
Anh mong muốn tìm được bạn gái sinh từ 1987 đến 1993. Các bạn trẻ hơn mà muốn làm quen anh cũng xin đón nhận. Mong em chưa từng kết hôn, chưa có con, cao từ 1m60, quê cách từ 150 km trở lại tính từ Hà Nội và đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội để thuận lợi cho việc tìm hiểu và cuộc sống sau này. Anh mong sớm nhận được thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoàng Đức
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam