Người gửi: Minh Thư
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cái hồn trong nhạc Trịnh - sự chiêm nghiệm của đời người
Công bằng mà nói hát nhạc Trịnh rất khó. Khó không ở kỹ thuật, âm vực...
Cái khó là hát nhạc Trịnh phải dùng sự trải nghiệm. Người nghệ sĩ đầy sự đa cảm nên dễ đem cái hồn vào nhạc. Vì vậy các cảm xúc yêu ghét thương đau dễ cảm nhận và thể hiện. Nhưng với nhạc Trịnh khó hơn một bậc, bởi đó không phải là một cảm xúc mà là sự trải nghiệm của đời người có đủ cung bậc thăng trầm. Ai một lần nghe Thành Lộc hát trong những vở kịch sẽ thấy sự khác biệt, dù tính ở góc độ ca sĩ thì anh không thể bằng các ca sĩ chuyên nghiệp. Và một Khánh Ly nhưng ca khúc mới khác hoàn toàn với chất liêu trai trước đây.
Ngay cả người nghe cũng không phải ai cũng nghe và cảm nhận được hết các ca khúc Trịnh. Không phải người già mới nghe được nhạc Trịnh. Tôi chỉ mới 25 tuổi. Mà là sự trải nghiệm thăng trầm của đời người. Vì người lớn tuổi đã qua nhiều trải nghiệm nên không thể hài lòng với sự diễn đạt chưa đủ sâu của một số ca sĩ về nhạc Trịnh. Âu cũng là điều dễ hiểu và cũng là điều đúng đắn. Mong các bạn ca sĩ sẽ lắng nghe lời góp ý của mọi người để cho mình đủ cái chất lắng vào một vài ca khúc hết sức chọn lọc từ khả năng của các bạn.