From: vinhtanqn
To: "vne-tamsu"
Sent: Friday, November 17, 2006 1:02 AM
Subject: Hoi dap bai: Co nguoi dan ong nao chap nhan qua khu cua toi?
Lời đầu tiên, xin gửi lời chào thân ái, sẻ chia sâu sắc đến một người đồng hương, người từng trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt của cuộc sống, cam chịu nỗi đau, vết thương lòng... để mong muốn có được một hạnh phúc bình dị, bằng tất cả sự nỗ lực cố gắng, bằng sự bao dung, bằng cả trái tim nhiệt huyết của mình.
Giống như bạn vậy, tôi từng được nếm trải khoảnh khắc ấy. Tôi đã từng yêu, yêu tha thiết một người nghệ sĩ. Tôi thừa biết về cô ấy, thừa biết về quá khứ của cô ấy với biết bao mối tình chỉ để dành lấy một chữ “tiền”, chính vì thế khi tôi tìm hiểu và yêu cô ấy cũng chỉ vẻn vẹn một suy nghĩ “yêu chơi bời”. Nhưng tôi đã nhầm, số phận đã không giống như những gì tôi đã nghĩ, mối tình ngày thêm sâu nặng, dường như tôi chỉ biết trên cuộc đời này chỉ có mình cô ấy là duy nhất.
Nghiệt ngã hơn tôi tưởng, khi yêu cô ấy trốn tránh tôi để đến với hết cuộc tình này đến cuộc tình khác. Điều đó tôi biết chứ! Nhưng tại sao tôi vẫn có thể bỏ qua, vẫn nín nhịn từng điều để tránh những xung đột xảy ra, để không có gì có thể cướp đi hạnh phúc và tình yêu tôi đang có. Khi nhận ra, tôi sẵn sàng tha thứ tất cả, tất cả... chỉ vì một mong muốn, một ước nguyện về tình yêu mà tôi dành hết cho cô ấy, hy vọng và chờ đợi cô ấy sẽ nhận ra và yêu tôi hơn. Sự lầm tưởng này cứ theo tôi mãi đến một ngày, cô ấy đã “yêu” chính cả người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy thì chấp nhận mất đi tình yêu tôi dành cho cô ấy, bạn tôi thì chấp nhận mất đi tình bạn để được đến với cô ấy, còn tôi mất đi tất cả...
Cuộc sống là vậy đấy bạn à, có những điều không thể đoán trước được lối đi sẽ về đâu. Rồi khi mọi việc đã qua đi, bạn sẽ thấy may mắn hơn những điều mình tưởng. Bạn đã biết yêu, yêu hết mình, yêu chân thành như vậy, dù bạn không đón nhận được hạnh phúc, nhưng bạn đã có một tình yêu chân thành đến thế, mong bạn hãy luôn mỉm cười, không hối hận với những gì đã qua. Mỗi người, đều có quá khứ riêng của mình, nhưng hãy cứ giữ nó trong lòng để đặt dấu ấn như một kỷ niệm đã qua.
Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, được yêu say đắm người mình yêu, được cống hiến cho những đam mê mình ao ước, được trưởng thành bằng những hy vọng cho một tương lai tươi sáng...