![]() |
Diễn viên Quyền Linh. |
Quyền Linh nhớ mãi lần anh vào vai nữ trong phim Thời đại đàn bà con gái cách nay khá lâu. Hồi đó, có một lần khi vừa từ nơi quay ngoại cảnh về Đài Truyền hình TP HCM để làm tiếp nội cảnh, Linh phóng xe máy vù vù trong khi vẫn nguyên vẹn hoá trang, phục trang của một cô gái xinh đẹp. Có hai anh chàng thấy cô gái ăn mặc model quá liền bám theo làm quen, cò cưa mãi mà Linh không dám mở miệng vì sợ lộ, mắc cười quá mà không dám cười vì lo 2 chàng bị xúc phạm có thể “manh động”. Cứ thế cho đến khi lọt qua cửa đài truyền hình mới bình tâm mà cười lăn ra. Thật khó hình dung một anh chàng lực lưỡng, râu ria rậm rạp như Quyền Linh lại có thể vào vai cô thư ký dịu dàng, thon thả và lắm tài đến thế, nhất là múa. Linh kể, anh đã khổ sở vô cùng với màn múa trống cơm, rồi phải làm những thứ chưa từng hình dung. Cạo râu, cạo lông chân chỉ là bước đầu tiên dễ nhất, tiếp đến là màn tập nói năng đi lại và đương nhiên... tập múa! Vai diễn ấy thành công ngoài sức tưởng tượng của Linh, khán giả cười đau ruột nhưng ngẫm lại vẫn xót xa cho cái thời “trọng nữ khinh nam” không hề giả tưởng ấy.
![]() |
Cây hài Đức Hải. |
Để vào vai nữ nhuyễn mà khán giả phái yếu không thấy bị xúc phạm, Đức Hải đã phải tìm hiểu nghiêm túc tâm lý và cấu trúc hình thể phụ nữ. Sự tìm hiểu ấy có thể bắt đầu từ những quan sát trong cuộc sống bình thường như khi một cô gái đẹp đi qua thì hình ảnh đọng lại là gì, khuôn mặt đẹp hay dáng vóc, điệu đi. Khi vào vai 3 ca sĩ Thu Phương, Siu Black, Hồng Nhung trong "Gặp nhau cuối tuần", Đức Hải cho biết, anh thấy thăng hoa vô cùng, như được sống ở một thế giới khác. Còn kỷ niệm về vai diễn này, Hải trọc cười phá lên: "Lần đó, diễn xong, tôi bê nguyên bộ Hồng Nhung đi thẳng vào toilet nam, thôi khỏi phải kể tiếp nhé kẻo rồi cười vỡ bụng".
Thành Lộc khá có duyên với vai giả gái bởi anh có vóc người nhỏ. Gần đây, trong tác phẩm Trùm lừa, anh được giao nhân vật đóng giả thiếu nữ để lừa bịp các cậu ấm lắm tiền. Anh nhận xét: "Tôi dị ứng với kiểu nam vào vai nữ chế giễu giới tính gây phản cảm bằng cách cố tỏ ra õng ẹo, xanh đỏ. Quan niệm của tôi là, mặc dù biết rõ mình đóng giả, khán giả vẫn phải công nhận vai nữ đó tròn trịa, và đẹp. Một số người cố tình phô bày bộ phận nam tính như yết hầu ra để chọc cười, nhưng tôi thì che hết".
(Theo Tiền Phong)