Hồi mới quen, anh dành nhiều thời gian quan tâm tôi dù đang mùa dịch và mỗi đứa một nơi, tôi ở nhà, anh đi làm xa. Cứ có thời gian rảnh là anh nhắn tin, gọi điện cho tôi, thậm chí tôi muốn gặp là anh chạy ngay về với tôi một ngày. Chẳng có gì là mãi mãi, càng về sau anh càng ít quan tâm tôi. Tôi biết không phải công việc của anh quá bận mà chỉ là anh quen với sự có mặt của tôi. Anh luôn nghĩ tôi sẽ hiểu và ở bên anh, còn anh chẳng nghĩ đến cảm giác của tôi. Nếu chỉ có thế thì không đáng bận tâm, điều tôi suy nghĩ là chỗ làm của anh chủ yếu nữ giới, tôi biết được qua lời anh kể chứ chưa đến đó bao giờ.
Là con gái, chẳng ai thích người yêu mình gần gũi hay quan tâm bất kỳ cô gái nào khác một cách thái quá. Anh cũng biết tôi không thích nhưng nhiều lần vẫn chat với mấy chị đẹp ở chỗ làm, tưởng có thể giấu được tôi. Anh còn mua đồ ăn cho mấy chị em, làm việc giúp họ, tỏ ra mình ga lăng. Anh kể chuyện, tôi chẳng bận tâm, thế nhưng nhiều lần như thế khiến tôi lo ngại. Nhiều lúc đang nói chuyện với tôi, có chị đi ngang qua, hỏi anh đang nói chuyện với bạn gái à, anh lại bảo nói chuyện với em gái.
Tôi thực sự rất hoang mang, trước mặt mọi người anh chỉ coi tôi là em gái? Gần đây, anh bảo bận làm nhưng tôi biết không phải thế, chỉ là anh không muốn nói chuyện với tôi, lý do là mỗi lần nói chuyện chúng tôi lại cãi nhau, cả hai cùng mệt. Hồi trước anh rất sợ mỗi lần tôi giận, giờ mọi thứ anh đều mặc kệ, thậm chí tôi ốm anh cũng chỉ buông câu: "Em chú ý giữ sức khỏe, anh phải làm rồi". Tôi từng nghe ai đó nói: "Khi đàn ông không còn yêu, họ sẽ không nói ra, không tự rời đi. Bằng cách nào đó họ làm cho người con gái phải chán nản mà tự rời đi", thấy có vẻ đúng. Con gái nên biết giữ gìn và vun vén hạnh phúc nhưng có lẽ mình tôi thôi không đủ. Tôi cần anh cố gắng cùng nhưng hình như anh đang phải lòng ai khác. Có nên kết thúc mối quan hệ này khi đối phương không còn trân trọng mình? Hay do tôi đa nghi?
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc